30/09/2021
Khi Man United hướng tới chiến thắng trước Villarreal sau bàn gỡ hòa 1-1, HLV Ole Gunnar Solskjaer thay cặp Paul Pogba và Jadon Sancho bằng Edinson Cavani và Nemanja Matic. Đến phút 89, Solsa tung nốt Jesse Lingard và Fred vào thay Mason Greenwood và Alex Telles hòng tìm kiến bàn thắng thứ 2.
Như vậy đồng nghĩa với việc những cầu thủ tấn công như Juan Mata, Anthony Martial, Anthony Elanga và đặc biệt là Van de Beek không còn cơ hội thể hiện. Ngay lập tức, cựu tiền vệ Ajax có hành động xấu xí ở phía sau lưngSolskjaer trong lúc ông thầy người Na Uy dặn dò Fred và Lingard.
Ngôi sao người Hà Lanthò tay lấy bã kẹo cao su đang nhai rồi ném xuống khu vực kĩ thuật, nơi HLV Solskjaer và trợ lý Terry Phelan đang đứng. Sau tình huống đó, anhđược Eric Bailly vỗ về an ủi.
Trên mạng xã hội, hành vi của Van de Beek đã gây nhiều tranh cãi:
Cầu thủ chuyên nghiệp mà hành xử thiếu suy nghĩ quá
Có thể Van de Beek vứt bã kẹo xuống dưới vì không được vứt ở gần chỗ ngồi thì sao?
Khi nhìn đội nhà thi đấu như thế, mình lại không được vào sân, ai cũng sẽ khó chịu
Van de Beek không vui là điều dễ hiểu nhưng liệu anh vào, MU có thắng được Villarreal 2-1 không?
Đi thôi Van de Beek, Man United không phải là nơi tốt dành cho anh