29/06/2024
[Recap] TRỞ LẠI SAU KÌ BAN
FT: FC Avier 3-3 A5K20NC
Kiệt ⚽⚽ (Vũ 🅰️)
Huy Chuột ⚽ (Đức Bùi 🅰️)
⚜️---------------------------------------⚜️
Sau thời gian rất dài phải rời xa sân cỏ (vì lí do ai cũng biết), nay FC Avier chính thức cumback cực mạnh. Mở bát là lối chơi loiqualoilai khi liên tục Trần Phong và suýt-làm-thủ-môn-NFC Huy Anh chuyền lỗi cho team bạn. Giữa lối chơi vô cùng "tối sủa" thì thầy Kiệt minh chứng cho việc thi Kiến trúc của bình bằng nét vẽ từ xa thẳng vào gôn team bạn. Giống như đề Toán 2024, những đường chuyền cùa team đều khá "bừa" và "khó". Trong một pha phạt góc, Vũ đã đón quả bóng và chuyền ra kiến tạo để thầy Kiệt nâng tỉ số lên 2-0. Không lâu sau, cũng từ quả phạt góc, Đức Bùi đã có cú rót bóng chuẩn xác chu Huy Chuột ghi bàn.
Rõ ràng việc không đá quá lâu khiến cho thể lực team giảm sút nghiêm trọng, kéo theo là những pha xử lí lỗi và thiếu chính xác. Hệ quả đến khi team thủng 3 bàn liền tù tì bằng những tình huống kèm người "ối dồi ôi". Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Huy Anh, có lẽ nó đã là nhiều hơn 2 bàn. Trận đấu kết thúc bằng việc toàn bộ các cầu thủ của FC Avier sập nguồn hoàn toàn và 3-3 là kết quả hợp lí.
Huy Anh có ngày đứng trong khung gỗ khá xuất sắc dù cho vẫn còn sạn. Đức Bùi và Dũng Bùi gần như "tàng hình' toàn bộ trận đấu, còn Trần Phong tuy đc đá sân nhà lại mắc hơi nhiều lỗi, nhưng rõ ràng đóng góp của anh vẫn khá đáng kể cho mặt trận phòng ngự. Còn điểm sáng lớn nhất vẫn là thầy Kiệt với 2 bàn thắng đẹp mắt (và không rùa), minh chứng cho việc tại sao mình là thầy của Troussier.
⚜️---------------------------------------⚜️
💫MVP: Kiệt Lặc