19/05/2025
🇻🇳 135 NĂM VIỆT NAM ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI
“Con lại nhớ về Người Cha năm ấy
Dẫu chưa lần con được thấy mặt Cha
Người anh hùng vì đất nước xông pha
Cha đã sống như loài hoa bất tử.”
- Nhớ về Cha -
(19/05/1890 - 19/5/2025) - 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị Cha già dân tộc, người Lãnh tụ cả thế giới nghiêng mình
Mỗi độ tháng Năm về, trong không khí rộn ràng của những ngày hè, lòng mỗi người dân Việt Nam lại trào dâng niềm xúc động thiêng liêng khi nhớ về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ngày 19 tháng 5 không chỉ là một dấu mốc thời gian, mà còn là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và những di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc.
Không chỉ là một nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà văn hóa lớn, một tấm gương đạo đức sáng ngời. Phong cách sống giản dị, thanh cao, tấm lòng nhân ái bao la, sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của nhân dân đã làm lay động trái tim của hàng triệu người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Những lời dạy của Người về đạo đức cách mạng, về tinh thần đoàn kết, về ý chí tự lực tự cường vẫn còn nguyên giá trị thời sự, soi đường chỉ lối cho các thế hệ mai sau.
Khắc ghi lời dạy của Người và thực hiện lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác, câu lạc bộ bóng đá Famie FC đã và đang ngày ngày phấn đấu rèn luyện, thể dục thể thao lành mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội, hết mình trong mỗi buổi tập luyện hay trận đấu bởi chúng tôi đều thấm nhuần lời dạy của người “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu, tức là cả nước yếu, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Việc rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày tập một ít thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe. Bộ giáo dục có nhà thể dục, mục đích là để khuyên và dạy cho đồng bào tập thể dục, giữ gìn và bồi dưỡng sức khỏe. Dân cường nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục - tự tôi ngày nào tôi cũng tập thể dục”.
Chúng tôi - Famie FC xin tri ân và khắc ghi công lao trời bể của người cho dân tộc đất nước, nguyện sống, học tập và rèn luyện cả trí óc lẫn thân thể như lời dạy của Bác năm xưa.
Famie FC – Gắn kết đam mê, tiếp bước truyền thống!
💛 Famie FC - Hơn cả một đội bóng, đó là một gia đình 💛