18/08/2026
CHỈ NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỨC MỚI CÓ THỂ THẬT SỰ KÍNH TRỌNG NGƯỜI KHÁC. CÒN NGƯỜI THIẾU ĐẠO ĐỨC THÌ RẤT KHÓ KHÓ KÍNH TRỌNG AI, NHƯNG LẠI RẤT DỄ SINH TÂM GANH GHÉT.
LÒNG KÍNH TRỌNG LÀ MỘT PHẨM CHẤT CAO QUÝ, LÀ MỘT GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC ĐẸP ĐẼ MÀ MỖI CON NGƯỜI PHẢI CẦN NUÔI DƯỠNG
☘️🌿🌸❄️🌸☘️🌿
Nếu tài năng bằng nhau thì có khi sẽ không kính trọng nhau, và có thể ghen tỵ với nhau. Nhưng nếu đạo đức lớn, dù bằng nhau cũng sẽ kính trọng nhau. Do đó, ta phải hiểu thêm một điều nữa là chỉ những người có đạo đức mới có thể kính trọng người khác. Người không có đạo đức thì rất khó kính trọng ai, mà ganh ghét thì lại rất dễ.
NÓI ĐI, NÓI LẠI, CHÚNG TA VẪN THẤY LÒNG KÍNH TRỌNG LÀ MỘT PHẨM CHẤT CAO QUÝ CỦA ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI.
ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO ÔNG CHA TA TỪ XƯA ĐÃ BUỘC NHỮNG ĐỨA TRẺ TỪ LÚC BÉ THƠ PHẢI BIẾT KÍNH TRỌNG NGƯỜI LỚN ĐỂ VUN BỒI NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC.
Nếu đứa bé từ thuở nhỏ đã không biết kính trọng ai thì sẽ là người không có đạo đức, khi lớn lên chỉ là kẻ vất đi. Ngay nền tảng nhân cách đầu tiên là sự kính trọng con người mà không được huân tập thì những nền tảng khác làm sao có thể vun bồi. Đứa bé lớn lên sẽ chỉ là mối họa cho xã hội, cho cộng đồng và có thể trở thành kẻ thù của chính nó. Mà kẻ thù lớn nhất của đời mình là ai? Là chính mình. Vì mình không biết kính trọng ai hết.
(Trích: Sách "Lòng Tôn Kính Phât Vô Biên", trang 14 - 15)