13/05/2025
“𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢̀ 𝐪𝐮𝐲́ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐃̵𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐚̣̂𝐩- 𝐓𝐮̛̣ 𝐝𝐨”
Tháng Năm rực rỡ, Hải Phòng lại tưng bừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng - một dấu mốc vàng son trong lịch sử thành phố Cảng thân yêu. 70 năm... một khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ lớn lên thành người trưởng thành, đủ để một thành phố trải qua bao thăng trầm, đổi thay. Nhớ về ngày 13 tháng 5 năm 1955, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Hải Phòng, tiếng reo hò vang vọng khắp nẻo đường, lòng người dân trào dâng niềm vui sướng, tự hào khôn xiết.
Từ những đổ nát của chiến tranh, Hải Phòng đã kiên cường vươn lên, từng bước xây dựng một thành phố cảng năng động, hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn vẹn những nét đẹp văn hóa, lịch sử riêng có. Mỗi con phố, mỗi ngõ nhỏ, mỗi di tích đều mang trong mình câu chuyện của một thời kỳ hào hùng. Chúng ta trân trọng những hy sinh của thế hệ cha anh, những người đã ngã xuống để chúng ta có được cuộc sống hòa bình, ấm no ngày hôm nay.
Kỷ niệm 70 năm giải phóng không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ, mà còn là động lực để chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai, xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Tình yêu với Hải Phòng, niềm tự hào về Hải Phòng sẽ mãi mãi là ngọn lửa cháy sáng trong trái tim mỗi người con đất Cảng. Hải Phòng ơi, 70 năm rạng ngời! 🇻🇳❤️
—————————————————————
𝑷𝑪𝑻 𝑩𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒕𝒐𝒏
Chủ nhiệm: Lê Ngọc Ánh
https://www.facebook.com/share/1GMmU42Avn/?mibextid=wwXIfr