21/07/2026
Một năm đồng hành cùng pickleball là một năm của nỗ lực và trưởng thành.
Đã có những lần vui, buồn, thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc. Nhưng ý chí luôn kéo tôi đứng dậy.
Một năm rong ruổi khắp Bắc - Nam, dãi nắng dầm mưa, có mặt ở hầu hết các giải đấu lớn. Từ một người sợ nắng, giờ tôi trở thành một cô gái da đen. Từ một người ham chơi, tôi sống trọn vẹn với tập luyện và chia sẻ những gì mình biết.
Nhìn lại, điều quý giá nhất không phải là mình đã đi được bao xa, mà là mình đã trở thành một phiên bản tốt hơn.
Và tôi yêu con người của mình ở hiện tại.