23/03/2024
[ CHUYẾN ĐI HỌC TẬP VÀ TRẢI NGHIỆM CỦA CHUNG CƯ SỐ 14 ]
🍃Vào ngày 15 tháng 3 vừa qua tập thể 10C14 chúng em nói riêng và toàn thể học sinh khối 10 nói chung đã có một ngày tham gia hoạt động trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Địa điểm mà chúng em ghé thăm chẳng phải đâu xa mà nằm ngay trong chính thành phố Hải Phòng thân yêu.
🍃 Địa điểm đầu tiên chính là Khu liên hiệp xử lí rác thải Tràng Cát. Tại đây chúng em được hiểu thêm về quy trình xử lý rác thải, hướng dẫn việc phân loại rác,… Sau quá trình tham quan chúng em nhận thấy rằng môi trường xung quanh đang ngày càng trở nên ô nhiễm vì nhiều lí do khác nhau, một trong số đó chính là bởi lượng rác do sinh hoạt chúng ta thải ra hàng ngày. Qua đó mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất như: có ý thức phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định,…để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tránh gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người.
🍃 Nối tiếp sau chuyến tham quan tại nhà máy xử lí rác, chúng em cùng nhau di chuyển tới nhà máy nước An Dương. Trước khi vào tham quan chúng em đã có cơ hội lắng nghe những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ nguồn nước. Trong số đó có một câu nói của người truyền tải mà em vô cùng tâm đắc:” Nguồn nước mà chúng ta sử dụng giờ đã không còn là vô hạn nữa”. Quả thật với tình hình hiện tại nếu như con người ta không có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước thì sẽ đem lại hậu quả to lớn đến đời sống sinh hoạt cũng như chính sức khoẻ của mỗi chúng ta. Do đó, Sau khi tham quan quy trình xử lí nước tại nhà máy, mỗi chúng ta cần phải có ý thức trong việc chung tay bảo vệ nguồn nước sạch, đảm bảo an toàn, cũng như góp phần giúp cải thiện môi trường ngày một trở nên sạch đẹp hơn.
🍃 Sau một buổi sáng học tập và trải nghiệm đầy thú vị, chúng em dừng chân tại Trung tâm giáo dục và lao động xã hội Gia Minh để dùng bữa trưa và tiếp tục chuyến tham quan của mình. Có lẽ đây chính là địa điểm để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất với chúng ta. Bởi lẽ nơi đây đã cho ta mở mang tầm mắt, hiểu biết thực tế hơn về một phần góc tối của xã hội hiện nay đối với những tệ nạn sử dụng chất gây nghiện điển hình là ma tuý, cũng như tác hại khủng khiếp của ma tuý đã huỷ hoại cuộc đời của người sử dụng chúng đến nhường nào. Trong buổi truyền thông về ma tuý - mối nguy hoại to lớn đối với con người, chúng em đã được giới thiệu về chất gây nghiện này và biết được sự tồn tại, sự tràn lan của chất gây nghiện - thứ luôn len lỏi trong các sản phẩm trên thị trường. Những sự chỉ bảo và giáo dục của các cô chú đồng chí tại trung tâm cai nghiện đã thôi thúc ý chí, bản lĩnh để không xa đoạ vào tệ nạn xã hội, tránh xa chất ma tuý.
Tiếp theo là chương trình hoạt động thực tế, chúng em được tận mắt chứng kiến khu cắt cơn, khu hậu cắt cơn. Sau đó chúng em đi tham quan vườn rau, quy trình nuôi giun quế, trồng nấm linh chi, nuôi các con vật, quan sát làm gốm và các sản phẩm thủ công khác nhau.
🍃 Khép lại hành trình, chúng em được tham quan tại Bãi cọc Cao Quỳ - địa điểm có giá trị văn hoá lịch sử vô cùng ý nghĩa. Các cọc ở đây có kích thước khá lớn, chức năng chính của chúng là làm tuyến ngăn chặn không cho thuyền của địch theo sông Giá mà phải đi theo đường sông Bạch Đằng - nơi quân ta đã bố trí trận địa mai phục. Nơi đây đã khiến chúng em nhớ lại một thời lịch sử hào hùng của dân tộc, qua đó thêm tự hào về dân ta, sử ta, tự hào về các thế hệ cha anh đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước.
🍃 Kết thúc chuyến đi đáng nhớ, chung cư số 14 xin cảm ơn hội đồng sư phạm nhà trường đã tổ chức cho chúng em một ngày học tập trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Chuyến đi này không chỉ giúp chúng em học hỏi thêm nhiều điều, rút ra bài học cho bản thân mà còn khiến cho tập thể 10C14 thêm phần gắn kết hơn, có nhiều kỉ niệm đáng nhớ bên nhau, cùng nhau tham quan, cùng nhau trải nghiệm và cùng nhau đi qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
✍🏻: Anh Thư