21/05/2020
ÔNG DẠI VÀ ÔNG KHÔN!!!!
ÔNG DẠI VÀ ÔNG KHÔN là hai người bạn thân. Một ngày ÔNG KHÔN đến nhà ÔNG DẠI chơi và thấy ÔNG DẠI đang ký một hợp đồng bảo hiểm với số phí 11.825.000 đồng/năm và được ghi nhận số tiền bảo hiểm tổng là 1 tỷ đồng thì ÔNG KHÔN bảo nói với ÔNG DẠI RẰNG:
Ông đúng là tên là Dại, sao lại đi mua bảo hiểm, sao không làm cái sổ mà tự cất tiền, mỗi năm vẫn số tiền ấy làm cái sổ như thế nếu bệnh tật lấy ra đi chữa bệnh cũng được chứ sao, tôi cũng mới làm cái sổ 13.700.000 đồng, tôi tính cứ mỗi năm làm cái sổ bằng số đó, cần tiền lấy ra cũng tiện. Ông làm theo tôi đi đừng có dại mà mua bảo hiểm.
Nghe vậy ÔNG DẠI nói, dại kệ tôi, tôi nghĩ khác ông nên sẽ không làm giống ông.
Thời gian trôi đi khoảng 6 tháng sau, ÔNG KHÔN tình cờ gặp ÔNG DẠI tại bệnh viện K, ÔNG DẠI kể "tôi bị ung thư, cũng may tôi mua bảo hiểm, tôi vừa nhận tiền bảo hiểm 25% x 700.000.000 + 150.000.000 = 325.000.000 đồng + mỗi ngày nằm viện tôi được hỗ trợ 200.000 đồng, nếu không có bảo hiểm thì không biết gia đình tôi thế nào".
ÔNG KHÔN nghe đến đây mới khe khẽ nói "bác sĩ cũng vừa chuẩn đoán tôi bị ung thư rồi ông ạ, số tiền 13.700.000 tôi làm trước đó tôi đã lấy ra hết, chỉ chi cho tiền khám và xét nghiệm cũng đã gần hết rồi, tôi không biết phải làm thế nào để có tiền điều trị trong thời gian tới đây???????, GIÁ NHƯ tôi biết lắng nghe và lựa chọn mua bảo hiểm như ông thì giờ gia đình tôi không phải nặng gánh nặng tài chính cho tôi như bây giờ....
Khi rơi vào hoàn cảnh phải vào viện mới thấy giá trị của Bảo hiểm. Vậy nên Mua bảo hiểm càng sớm càng tốt! St
Đt: 0333937325