01/06/2025
NHẬT HẠ
Khi những ngày hạ oi ả đến, qua vòm lá rực đỏ sắc phượng vĩ thì cũng là lúc ta sắp phải rời xa mái trường. Chuỗi ngày dài 1096 đẹp nhất của tuổi học trò ấy cùng những kỷ niệm bên bạn bè, thầy cô giáo, dưới mái trường Hồng Quang thân yêu cũng đã đến phút giây cuối. Cánh cửa cấp ba đóng lại, dẫu có nhiều điều tiếc nuối, nhưng cũng có chút háo hức đón chờ cánh cửa mới của một công dân trưởng thành, cánh cửa của tuổi Mười Tám đầy hứa hẹn.
Chúng em, những thành viên của 12D, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Thùy Hương – giáo viên chủ nhiệm kính mến của chúng em, người đã dẫn dắt, dạy dỗ và bồi đắp những kỷ niệm, những tháng ngày thanh xuân đầy rực rỡ của 12D chúng em cùng ngôi trường Hồng Quang thân yêu. Cùng với đó, chúng em cũng muốn gửi những lời tri ân sâu sắc đến với thầy cô giáo bộ môn, những người thầy không chỉ truyền dạy tri thức mà còn dạy cho chúng em bài học làm Người.
Cảm ơn 12D yêu quý. Cảm ơn vì trên quãng đường tuổi trẻ đó, chúng ta đã có nhau. Dẫu có những lúc thăng trầm, có tươi vui, có hạnh phúc thì những kỷ niệm “ngàn năm có một” ấy sẽ luôn là miền ký ức tươi đẹp của một tuổi xuân ta đã cùng đi qua.
Giây phút tạm biệt cũng sắp đến, chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần nữa thôi, cũng là 24 ngày cuối cùng để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Chúc cho mọi thành viên 12D tràn đầy sự may mắn, bình tĩnh và thật tự tin để dành điểm số cao nhất. Nhất định phải đỗ Nguyện vọng 1 !!!
Video này do bạn Trà My – một thành viên nơi trời Tây đáng iu của 12D chỉnh sửa và thiết kế, xin được dành tặng cho cô và cả lớp như một món quà tri ân đầy ý nghĩa.
Hãy cùng xem và sống lại những phút giây huy hoàng của cuộc đời ấy nhé!
Send a message to learn more