29/05/2024
| BẾ GIẢNG CUỐI |
“Đồng phục học sinh tuy không được làm từ tấm vải xịn nhất, cũng không có thiết kế bắt mắt nhất, nhưng nó luôn đẹp nhất bởi nó được thêu dệt bởi hơi thở của thanh xuân.”
Vậy là chặng đường ba năm cấp ba đang dần khép lại, hành trình mười hai năm đèn sách, mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường cũng dần kết thúc. Mới ngày nào, chúng tớ lớp 10 bỡ ngỡ làm quen thầy cô, bạn bè qua màn ảnh nhỏ do đại dịch Covid 19 nay đã 18, sắp rời xa vòng tay bao bọc, che chở của thầy cô.
Ngày hôm nay nhân dịp bế giảng năm học cuối 2023-2024, ngoài trao thưởng các cá nhân đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; A7 chúng tớ tổ chức một buổi lễ tri ân nho nhỏ gửi đến những người thầy đã gắn bó, song hành cùng chúng tớ suốt quãng đường vừa qua. Xuyên suốt chương trình, chúng tớ được cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp từ những ngày đầu lớp 10 tới giờ. Đã có những giọt lệ không kìm nén được mà rơi trên gò má - đó là những giọt lệ nuối tiếc, xúc động xen lẫn tâm tư, tình cảm từng thành viên. Nhìn lại kỉ niệm ấy mới thấy chúng tớ đã trưởng thành đến nhường nào.
Chúng con xin cảm ơn mẹ Mai Đoraemon luôn đồng hành, lưu lại những khoảnh khắc đẹp hàng ngày của chúng con, giúp chúng con có một buổi lễ khó quên trên cuộc đời này. Chúng em cảm ơn những người thầy đã luôn bao dung, tận tâm dìu dắt , dạy dỗ chúng em nên người dù cho nhiều lúc chúng em ướng bướng, nghịch ngợm. Chúng con xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã luôn quan tâm, ủng hộ nhiệt tình, dõi theo từng bước chân của chúng con. Chúng con xin chúc thầy cô và các bậc phụ huynh thật tươi trẻ, rạng rỡ, mang được nhiều giá trị hơn nữa cho đời giống như những đóa hoa hướng dương 🌻.
P/s: Do bận việc cá nhân, một số thầy cô không thể đến tham dự với lớp😿. Nhưng không sao ạ, mai chúng em sẽ xếp hàng dài để xin những dòng chữ xinh đẹp của thầy cô❤️.