19/08/2026
|💙 “EM ĐÃ TỪNG CÓ MỘT TUỔI HỌC TRÒ THẬT ĐẸP DƯỚI MÁI NHÀ KARATE BÁCH NHÂN.”
🥋 Võ sinh Phạm Thành Doanh
🔥 Đội tuyển Karate Bách Nhân Team
💁 Bảy năm – nghe thì chỉ là một con số, nhưng với Võ đường Karate Bách Nhân, đó là cả một chặng đường dài được xây dựng bằng mồ hôi, sự cố gắng và tình yêu dành cho Karate.
Đối với em, dù mới chỉ gắn bó với võ đường được 2 năm, nhưng khoảng thời gian ấy đã trở thành một phần rất đẹp trong những năm tháng học sinh của em. Từ một người còn bỡ ngỡ với những động tác đầu tiên, đến hôm nay em đã có thể tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu được nhiều điều mà trước đây em chưa từng nghĩ đến.
Hai năm tập luyện tại Bách Nhân đã cho em rất nhiều kỷ niệm. Em nhớ những buổi tập mệt đến mức chỉ muốn nghỉ, những lần tập sai động tác rồi được thầy sửa lại, những lúc cùng bạn bè cố gắng hoàn thành một bài tập khó.
Có những hôm chúng em vừa mệt vừa cười đùa, có những lúc lại cùng nhau động viên khi một người trong nhóm chưa làm tốt. Chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại khiến em cảm thấy võ đường gần gũi như một gia đình.
Mỗi lần bước vào sân tập, em không chỉ đến để học võ mà còn cảm thấy mình đang trở về một nơi quen thuộc, nơi có những người cùng chung niềm đam mê và luôn sẵn sàng cùng nhau cố gắng.
💙 Điều em biết ơn nhất trong hành trình này chính là được gặp và học tập dưới sự chỉ dạy của Thầy Nguyễn Duy Thành.
Thầy là người luôn nghiêm khắc trong những buổi tập, nhưng đằng sau sự nghiêm khắc ấy là sự tận tâm và mong muốn từng võ sinh tiến bộ. Có những lúc em tập chưa tốt, có lúc cảm thấy nản vì mãi không làm được một kỹ thuật, nhưng thầy vẫn kiên nhẫn hướng dẫn và động viên em cố gắng.
Những lời thầy nhắc nhở có thể chỉ là những câu nói rất bình thường, nhưng đối với em, chúng lại trở thành động lực để em không dễ dàng bỏ cuộc. Em hiểu rằng thầy không chỉ dạy em cách ra đòn, cách di chuyển hay cách thi đấu, mà còn dạy em cách sống có kỷ luật, biết tôn trọng người khác và biết đứng dậy sau những lần thất bại.
🔥 Nhân dịp Võ đường Karate Bách Nhân kỷ niệm 7 năm thành lập, em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến võ đường và đặc biệt là Thầy Nguyễn Duy Thành.
Em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và giữ mãi ngọn lửa đam mê để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ võ sinh. Chúc Bách Nhân ngày càng phát triển và có thêm thật nhiều thành tích đáng tự hào.
Còn em, em sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn, trưởng thành hơn và không bỏ cuộc trước những khó khăn.
✨ Em muốn sau này khi nhìn lại quãng thời gian ở Bách Nhân, em có thể tự hào nói rằng:
“Em đã từng có một tuổi học trò thật đẹp dưới mái nhà Karate Bách Nhân.”
💥 BÁCH NHÂN – 7 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG, MỘT NIỀM TIN, MỘT TRUYỀN THỐNG.