28/10/2024
HAI CHỮ BẠN ĐỜI
Không phải cứ là vợ chồng thì thành Bạn- Đời đâu. Hai chữ Bạn- Đời là rất nhiều nỗ lực của cả hai người.
Kẻ thù lớn nhất của Bạn Đời không phải là Kẻ Thứ Ba đâu. Là sự Nhàm Chán. Chỉ khi ta vượt qua được sự nhàm chán thì ta mới có được hai chữ Bạn Đời. Đừng trở thành ông chồng nhàm chán, cô vợ nhàm chán nữa được không? Bạn của hôm nay đâu còn là bạn của hôm qua? Hôn nhân không phải là yêu đi yêu lại cùng một con người mà là mỗi ngày ta lại được yêu người chồng mới hơn, người vợ mới hơn của mình vậy.
Mâu thuẫn lớn nhất của Bạn Đời là vừa không Nhàm Chán nhưng lại phải Ổn Định và Tin Cậy. Nên nhiều người vì hai chữ An Ổn mà thành lặp lại, thành nhàm chán. Ổn Định không phải là không thay đổi mà là thay đổi một cách tốt hơn. Vì chẳng phải thế sao, bạn của hôm nay nhiều hơn bạn của hôm qua 1 ngày tuổi đó thôi. Đừng mãi không chịu lớn nhưng cũng đừng có già mà chẳng có khôn hơn. Thêm một ngày nữa là thêm tin cậy vào nhau chứ đừng lại giảm đi lòng tin.
Bạn Đời thật khó để ngày nào cũng nhìn nhau đầy yêu thương. Nhưng nhất thiết phải trở thành đôi mắt của nhau. Là giúp nhau nhìn thấy con đường phía trước để đi tới. Cùng nhau. Là nhìn nhau mà sống, nhìn nhau mà thương. Là nhìn lại chính mình bằng đôi mắt của bạn đời. Mà sửa lại mình để mình tốt hơn.
Bạn Đời cần khoan dung, độ lượng, trách nhiệm và tình thân. Để thấy hành trình phía trước mà cùng nhau bước tới. Mà buông bỏ lại những điều chưa ổn thay vì mang vác những thất vọng theo cùng. Khoan dung với nhau vì ngày mai còn cần có nhau. Trách nhiệm với nhau vì con đường phía trước cần cả hai ta.
Bạn Đời. Để thành hai chữ Bạn Đời luôn cần cả hai cùng làm, cũng nghĩ, cùng muốn, cùng cần. Nếu chỉ một người đương nhiên là sẽ khó, sẽ vất vả, sẽ chẳng thành được đâu. Nên đừng chỉ ngồi ước gì chồng tôi hiểu, mong rằng vợ tôi biết. Hãy làm mẫu trước đi, được không? Hãy chia sẻ ước muốn của mình với người mà mình muốn thành Bạn Đời của mình. Bằng tất cả những thiết tha trong bạn. Bởi có thể họ cũng muốn trở thành Bạn Đời của bạn nhưng họ chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy thì hãy bắt đầu từ đây, từ chính những thiết tha đang có ở trong bạn…
Hôm nay luôn là thời điểm tốt để ta bắt đầu….
From: Hoàng Anh Tú