25/08/2026
🎶 Chơ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tịnh...
Có những nơi dù đi xa đến đâu, trong lòng mỗi người vẫn luôn có một góc để nhớ về. Với những người con Xứ Nghệ, đó là quê hương, là những người anh em, là những tháng ngày lớn lên cùng gió Lào, những cơn mưa rát bỏng, những con đường làng thân thuộc và những bữa cơm quê giản dị.
Đi xa rồi mới thấy, quê hương chẳng cần điều gì quá lớn lao để khiến người ta nhớ. Chỉ một câu nói quen, một món ăn đậm vị quê nhà hay một cơn gió mang theo chút hơi đất cũng đủ khiến lòng nao nao. Bởi Xứ Nghệ không chỉ là nơi để trở về, mà còn là một phần ký ức theo mỗi người suốt cuộc đời.
Và có lẽ, chẳng có cách trở về nào đẹp hơn với những người con xa quê là được gặp lại nhau trên một sân bóng. Nhân dịp HG La Giang tròn 3 tuổi, giữa Hà Nội náo nhiệt, những người con Xứ Nghệ trong màu áo HG La Giang có một cuộc trở về thật đặc biệt — trở về với Hà Tĩnh, quê hương của Chủ tịch đội bóng, bằng tình yêu bóng đá và tình anh em.
Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa HG La Giang và Hà Tĩnh Star không đơn thuần chỉ là một trận giao hữu. Đó là một cuộc hội ngộ, nơi những người xa quê được trở về gần hơn với quê nhà, gặp lại những người anh em chung quê hương, chung niềm đam mê và cùng nhau lan tỏa tình yêu bóng đá.
Đặc biệt, chuyến trở về lần này còn là dịp giao lưu, gắn kết với những người anh em đang góp sức xây dựng phong trào bóng đá Hà Tĩnh ngày càng phát triển — từ các đội bóng phủi, nhà tài trợ đến những "Bầu" tâm huyết như Albert Einstein, Bò Nhảy Thành Vinh, Hải Đăng Auto, Bằng Sport, 97 FC, FC Thành Sen, FC Ghiền...các anh em ngôi sao Hà Tĩnh cùng rất nhiều cá nhân khác.
Ba năm là một chặng đường không quá dài, nhưng đủ để HG La Giang có thêm những người anh em, những kỷ niệm và những trận đấu đáng nhớ. Và trong ngày sinh nhật tuổi lên 3, được trở về với Hà Tĩnh theo một cách rất riêng — bằng bóng đá, tình anh em và tình quê — có lẽ là một trong những điều ý nghĩa nhất.
Có thể sân bóng hôm ấy không phải là sân nhà của HG La Giang, nhưng chắc chắn nơi ấy sẽ có một thứ rất quen thuộc: “Tình quê”.
Quê Hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê Hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
Thời gian: 15h30 ngày 28/08/2026
Địa điểm: sân bóng Công Đoàn - TP Hà Tĩnh
————————————————————————
💥 HG La Giang – Tự Hào Hồng Lam 💥