21/04/2014
Review buổi khai trương:
7h30 ngày 20/4/2014, 2 cao thủ patin và cũng là 2 chị em đến từ Kỳ Liên mở màn chương trình.
Sau đó những người chơi nhanh chóng vào chơi kín sân.
Trước đó từ rất sớm đã có nhiều người nghe tin khai trương và chạy đến chờ đợi.
Tất cả mọi người được một bữa cười no bụng khi những màn hài hước từ những người mới tập chơi gây ra, những cú ngã đau đớn, những câu nói chọc hài, những người chơi vui tính đã tạo ra bầu không khí tuyệt vời.
Góp mặt trong danh sách những người ngã đau nhất và hài hước nhất đó là Minh Đức (đội tình nguyện Hướng về Kỳ Anh), Hoàng (Tuấn), Rẹc, mỏ Lành, Duy (Cường), v.v...
Mãi đến 24h00 chúng tôi mới nghỉ sau màn đổ bộ của các VĐV trong làng.
Mặc dù không quảng bá rầm rộ do chưa hoàn thành sân bãi và cơ sở vật chất phục vụ, nhưng vẫn có sự góp mặt của nhiều bạn trẻ đến từ Kỳ Long, Kỳ Liên, Đông Yên đến chơi.
Buổi khai trương đã thành công tốt đẹp, cũng nhờ một phần có đông đảo các em xinh đẹp tiếp tân của chúng tôi :D