25/07/2021
MINI-BLOG EP.03
19:00 14/07/2021, rảnh rỗi, mình ngồi coi lại mấy bức hình đã cũ, rồi tình cờ thấy sân bóng, trái banh màu cam, chiếc áo tím quen thuộc,... tự dưng thấy nhớ mình ngày xưa.
Hồi đó, mình là đội trưởng tuyển bóng rổ của trường, mọi việc trong đội từ bắt kèo giao hữu, tài chính, tập luyện cho mấy đứa nhỏ,... đều do mình lo hết. Cứ thế, mình cũng không rõ buổi tập cuối cùng của mình cùng tụi nhỏ là khi nào, không khí hôm đó ra sao, chỉ nhớ có thằng em trong đội hỏi mình thế này, giờ thì hình như cậu đang là đội trưởng kế nhiệm mình rồi.
"Anh ơi. Làm đội trưởng mệt lắm đúng không?"
Mình chợt nhận ra, hóa ra thời gian mình lo lắng cho tụi nhỏ đã hết rồi, lúc này, tụi nó phải tự nỗ lực để phát triển đội bóng, mà sẽ không có mình ở bên nữa.
"Làm đội trưởng, giống như dẫn dắt một con tàu vậy, em không chỉ phải lo cho bản thân, mà phải lo cho tất cả thành viên khác trong đội nữa. Tụi nó vui, em cũng vui, nhưng nếu tụi nó sa đọa, không còn đam mê môn này nữa, thì tuyệt nhiên, em cũng không thể làm gì được. Làm đội trưởng với anh, được cũng nhiều mà mất cũng nhiều, anh mất một vài mối quan hệ với những đứa bạn mà anh không thể gắn kết nữa, mất một nửa thanh xuân cho bóng rổ, cho đội bóng này. Nhưng bù lại anh có tụi em, có những người đồng đội luôn kề vai sát cánh."
Sấp nhỏ mà mình truyền lửa, giờ vẫn mê môn này lắm, đánh cũng lên tay, vượt cả mình cơ. Chỉ ước ko có dịch, lúc đó, có khi mình với tụi nhỏ, và cả mấy thằng đồng đội nữa, đã đổi màu huy chương rồi.
Bật mí: "Mini-blog" là series buôn chuyện về tất cả mọi thứ trên đời. Nhỏ nhặt có, lớn lao có, và biết đâu những chia sẻ của chúng mình cũng là câu chuyện của bạn thì sao? Hãy thưởng thức nó nhé!
Nguồn: Ducsayhiii