28/07/2026
Hôm nay mình tự hỏi, nếu một ngày nào đó mình không còn đu hai đứa nữa thì sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ mình vẫn sẽ vô tình lướt qua một đoạn clip, một tấm ảnh hay một bài hát có liên quan đến hai đứa. Sẽ lướt qua hay dừng lại để nhớ rằng đã từng có một khoảng thời gian mình dành rất nhiều tình cảm, rất nhiều sự mong chờ cho hai đứa như thế.
Có thể lúc đó cuộc sống đã bận hơn, mình cũng có những ưu tiên khác. Nhưng những ký ức về những lần thức khuya chỉ để chờ ra nhạc, gửi một lời chúc mừng sinh nhật, hay chỉ đơn giản là chờ xem vlog cuối tuần, vui cùng niềm vui của hai đứa hay lo lắng mỗi khi có chuyện xảy ra, rồi cũng từng buồn theo những chuyện chẳng liên quan tới mình.
Nhưng nghĩ vậy thôi, có lẽ ngày đó còn xa lắm.
Bởi mình vẫn còn một lời hứa với chính mình: nhất định phải gặp XQ một lần 💜