Yêu thương chỉ là gió thoảng

Yêu thương chỉ là gió thoảng yeu em lam Yêu thương ơi,xin hãy quay trở lại!

Anh chưa khi nào thấy lòng mình bình yên.
18/01/2015

Anh chưa khi nào thấy lòng mình bình yên.

Lật trang giấy trắng mùi mực thoảngNgồi trông gác đứng dáng huy hoàngVì là em hình tượng cô giáo trẻÔm chút tình em bỗng...
13/01/2015

Lật trang giấy trắng mùi mực thoảng
Ngồi trông gác đứng dáng huy hoàng
Vì là em hình tượng cô giáo trẻ
Ôm chút tình em bỗng thấy tình!

Trưa buồn hiu hắt lòng rơi rãChợt nhận tin nhắn của người xaBao nhiêu tâm sự chưa dám nóiHồn trôi về đâu một cõi chờ.P/s...
13/01/2015

Trưa buồn hiu hắt lòng rơi rã
Chợt nhận tin nhắn của người xa
Bao nhiêu tâm sự chưa dám nói
Hồn trôi về đâu một cõi chờ.
P/s: !!!

Và giờ đây ta đã lấy lại được cảm giác sau ngần ấy thời gian sống trong đau khổ, mộng mị chốn tình em...anh đã thật sự t...
12/01/2015

Và giờ đây ta đã lấy lại được cảm giác sau ngần ấy thời gian sống trong đau khổ, mộng mị chốn tình em...anh đã thật sự thấy tim mình thay đổi...sự xuất hiện của em làm trỗi dậy trái tim anh...anh biết em còn chưa quên tình cũ..a cố dặn mình như vậy sẽ càng yêu em..nếu em cho anh một vị trí nhỏ...a hứa lần này sẽ khoét sâu trái tim em..để khắc tên của hai đứa, có khó không em khi chỉ mình anh ước vọng...Và em à...thàng công này a mong đợi mãi chốn nơi em...Muốn nói với em rằng: em đã xuất hiện cứu vãn cả cuộc tình anh..người con gái dịu dàng và âm thầm chịu đựng...Anh muốn nhắn gửi với em rằng " ANH YÊU EM " !
P/s: !!!

Mùa lạnh giá bao trùm núi xa xaNắng ấm xa dần ấm lòng trai trẻ...!P/s : ad
21/01/2014

Mùa lạnh giá bao trùm núi xa xa
Nắng ấm xa dần ấm lòng trai trẻ...!

P/s : ad

29/11/2013

Hôm nay tôi vô cùng mệt mỏi....công việ vất vả thật đấy....nhớ ngày nào đi học còn vui đùa gặp gở...giờ thì chỉ có mình ta thôi......bao nhiêu cho đêm dàu thanh thản.....bao nhiêu cho trời tỏa ánh hào quang......gian nan vất vả còn chờ ta phía trước..ch..chớ

05/10/2013

Em này....
Vở kịch cho anh em diễn hay lắm
Làm anh hạnh phúc rồi bỏ rơi anh...
Vui không em?
Khi chà đạp lên niềm tin của mà sống vô tư vui vẻ bên người khác..?
Vừa lòng chưa em.
Khi thấy a đau khổ từng ngày.
Đêm nằm thao thức đầu anh đau nhức....
Gió lạnh ùa về buốt giá hết tâm hồn.....

Đẹp chỉ để yêuYêu kiều chỉ để ngắmChân ngắn mà đằm thắm thì say đắm cả đời.
27/09/2013

Đẹp chỉ để yêu
Yêu kiều chỉ để ngắm
Chân ngắn mà đằm thắm thì say đắm cả đời.

18/09/2013

Thời gian trôi nhanh...tình anh còn đó
Chờ nghe trong gió...thoáng người đâu?
Tình sâu son thắm
Nằm cô đơn vẫn một mình
Mưa sao rơi mãi
Cả tháng nằm rừng
Có còn là ta ngày trc hay chỉ là hình bóng của tà


05/09/2013

Có bao giờ người ấy gọi dt hay nt mà tên đó...cái tên " Anh yêu" đó hiện lên.tên trong danh bạ đó em từng lưu sdt của anh đó...giờ là tên e đặt cho ngta ấy.....có khi nào thoáng chạnh lòng em nghĩ về anh không?có đau lòng không em?lạnh ngắt đến vô tình không em????

29/08/2013

Lúc cô đơn em đã cho tôi làm ng yêu đến lúc có ng khác đến em cho tôi là thằng hề

28/08/2013

Gia Lai nắng bỗng mưa về nặng hạt
Mưa nhạt nhòa làm ướt cả con tim
Giọt nước mắt cứ rơi hoài lặng lẽ
Bởi vì em đã cất bước quay đi

Em đã làm cho lòng anh đau lắm
Bởi vì anh đã yêu em thật lòng
Anh nhớ lắm từng phút giây hạnh phúc
Được bên em thấy em nở nụ cười

Anh là lính nên anh không dám trách
Sao vô tình em nỡ bỏ a đi
Anh buồn lắm vì anh không làm được
Một niềm vui,một chỗ dựa cho em

Em quay bước em muốn anh là bạn
Nhưng làm gì được như thế hởi em
Anh không muốn mình kà hòn đá nhỏ
Trên con đường tìm hạnh phúc của em

Anh nói dối để em quên tất cả
Để yên lòng tìm hạnh phúc của em
Em có biết trong lòng anh đau lắm
Muốn quên em sao chẳng được em ơi....!

P/S : muốn quên sao chẳng được

Address

Nguyễn Oanh
Gò Vấp

Telephone

+841655939169

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yêu thương chỉ là gió thoảng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share