06/03/2023
Cuộc đời đâu thể biết trước được chữ ngờ 😥😥😥!!! Cố lên nhé Beo ơi
Mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bài này!
Em Beo ( Nguyễn Hồng Tiên )một người đam mê bóng đá và nhiệt huyết từ trong và ngoài sân , Em là một người luôn vui vẻ, lạc quan và đặc biệt là rất biết quan tâm tới gia đình và bạn bè xung quanh...
Thế nhưng bệnh tật chẳng chừa một ai. Và nó đã gọi tên em, một người em hiền lành lễ phép. Nhận được tin em mắc bạo bệnh, chúng tôi rất bàng hoàng và chẳng tin đó là sự thật. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật...
Em bị bệnh phổi và nó diễn tiến rất nhanh, suy hô hấp, ngưng tim và đang nằm điều trị tích cực, thở máy hơn một tháng qua tại khoa ICU BVĐK Quảng Nam với tình trạng rất xấu.
Được biết gia đình em Beo rất khó khăn, khó mà trang trải đủ chi phí điều trị trong khi nằm điều trị tại khoa ICU rất tốn kém.
Nay với bài viết này, mình xin sự hoan hỷ ủng hộ của ít lòng nhiều từ phía quý bạn bè, cộng đồng đam mê bóng đá phủi nói riêng, cùng toàn thể quý bạn hữu trên mạng xã hội cùng chung tay giúp đỡ em Beo sớm vượt qua bạo bệnh.
Mọi sự đóng góp giúp đỡ xin gửi về TK Phạm Thị Hoà ( Mẹ ruột em Beo). Với thông điệp và niềm hi vọng giành lại cho e ấy một thanh xuân như tất cả chúbg đã, đabg và từng có “ Chuc Beo som binh phuc” để tiện ghi nhận. XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU 🙏🙏🙏
—————————————————
STK: 4210205038105, AGRIBANK
Chủ TK: Phạm Thị Hoà ( Mẹ e Beo)
——————
Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều.