30/05/2026
End...!
Xin chào mọi người, chúng tớ là tập thể D4 - K40 - THPT Đồng Xoài.
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới hôm nào chúng tớ còn bỡ ngỡ lần đầu gặp nhau vậy mà giờ đã 2 năm rồi, 2 năm không nhắn cũng không dài nhưng đó là khoảng thanh xuân đẹp đẽ nhất rực rỡ nhất của chúng tớ. Chúng tớ là những con người không hoàn hảo, nhưng khi chúng tớ là một tập thể lại là những mảnh ghép vừa ý nhất. Chúng tớ ở bên cạnh nhau, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau học cùng nhau chơi, cùng tạo ra những kỷ đậm sâu nhất... Mỗi cá nhân trong tập thể là một phần không ai thay thế được, có thể rằng chúng tớ không học giỏi nhất, không chơi giỏi nhất, không vượt trội nhất, nhưng chúng tớ đủ tự tin để hành động, đủ đoàn kết để cùng nhau cố gắng, đủ dũng cảm để cùng nhau vượt qua mọi thử thách, đủ tin tưởng để ở cạnh nhau, và đủ trân trọng yêu quý từng khoảnh khắc mà chúng tớ trải qua... Cảm ơn chúng ta vì đã là một phần thanh xuân của nhau, cảm ơn chúng ta vì đã đồng hành cùng nhau trải qua tháng năm thanh xuân đẹp đẽ nhất, cảm ơn Trường Trung học phổ Thông Đồng Xoài đã gắn kết chúng tớ lại với nhau để chúng tớ là một tập thể, là một gia đình, là một mái nhà có mẹ Phương và chúng tớ...
Chúng tớ không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Hôm nay chúng tớ rất là vui vẻ trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng này. Nhưng cứ nghĩ đến hôm nay là ngày cuối cùng, trong lòng chúng tớ cứ hụt hẫng kiểu gì ấy... Vậy là sẽ không còn những khoảnh khắc cả lớp quên làm bài lấy ra chép vội chép vàng, cũng không còn những khoảnh khắc nô đùa cùng nhau, không còn những trò nghịch ngợm quậy phá, không còn những bất ngờ chuẩn bị cho thầy cô, không còn cùng nhau hái xoài, không còn cùng nhau chọc chó, không còn cùng nhau tạo ra những vở kịch hài hước, không còn những lần bao che nhau khi vi phạm, không còn khiến thầy cô tức giận vì những trò phá phách, chúng tớ không thể cùng nhau viết tiếp tương lai nữa, chúng tớ dừng lại ở đây, dừng lại ở khoảnh khắc này, mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm...
Từ nay không còn đi cùng nhau nữa... Chúc chúng ta sẽ thi thật tốt, đậu được nguyện vọng 1, đạt được điều mình mơ ước, học phận thì thi tài, học tài thì thi cũng phải tài. Chúc cho con đường tương lai của chúng ta sẽ luôn rực rỡ thành công, phía trước có quý nhân phù trợ, bên cạnh có người thương đồng hành, sau lưng có gia đình là bến đỗ vững vàng...
[Xin thông báo! Chuyến xe mang số hiệu D4 - K40 - THPT Đồng Xoài khởi hành lúc 7:00 ngày 05/09/2023 đã đến trạm dừng chân cuối cùng của miền THPT vào lúc 12:00 ngày 30/05/2026... chúc 44 hành khách vững bước trên con đường tương lai...]