04/05/2026
Không cần thấy hết, vẫn phải đi.
Đèn xe chỉ chiếu sáng được 50m phía trước, nhưng bạn vẫn lái xe đi hết cả chặng đường.
Bạn không cần nhìn thấy toàn bộ con đường mới dám bắt đầu, bạn chỉ cần thấy rõ đoạn tiếp theo là đủ.
Rất nhiều người dừng lại vì họ đòi hỏi phải nhìn hết điểm cuối trước khi chịu bước, họ muốn chắc chắn tuyệt đối, nhưng cuộc đời không vận hành theo cách đó.
Khi bạn chưa biết tương lai sẽ ra sao, điều bạn cần làm chỉ là nắm chắc tay lái. Đừng sợ hãi trước khi mọi chuyện xảy ra, bởi mọi việc rồi sẽ được giải quyết theo những cách mà bạn chưa từng nghĩ tới.