22/05/2023
RECAP CHUNG KẾT: NHÀ VUA MANG TÊN 12B
Một cặp đấu Bo7 cực kì căng thẳng đã được diễn ra với tổng cộng 6 ván đấu.
Ván đấu đầu tiên chứng kiến sự bền bỉ của 12T khi họ đã có một pha lật kèo mãn nhãn sau khi thắng combat ở đường rồng trong thế bị dẫn 4 nghìn tiền. 1-0 cho 12T
Ở ván thi đấu thứ hai, có lẽ do trục trặc ở khâu ban pick mà các tuyển thủ 12T đã sử dụng một đội hình không trừng trị, và lợi thế này rất nhanh đã được các tuyển thủ 12B tận dụng. 12B liên tục làm lớn hơn lợi thế của mình với bài đánh Yan-Xeniel-Richter, họ liên tục băng càn vào giao tranh và không cho 12T một cơ hội nào. 12B gỡ hòa 1-1
Ở ván đấu thứ ba, 12T quyết định sử dụng chiến thuật Zip-Yorn cùng một đội hình chơi xoay quanh xạ thủ để cho Yorn có một góc bắn đẹp nhất. Giai đoạn đầu trận chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn với đội hình hai trừng trị của 12B, Taraa liên tục cướp được rừng khiến cho Kriknak liên tục không được chơi game. Thế nhưng vẫn còn đó là Yorn đang được farm, combat phút thứ 15 đã chứng kiến một pha được bắn của anh ta, nơi mà Yorn gây cực kì nhiều sát thương và 12T có được con tà thần bạo chúa. Nhưng đó cũng là tất cả những gì 12T có thể làm được khi mà chỉ ngay pha combat sau đó, Elsu của 12B đã hủy diệt Yorn với ba pha viễn trình kích trúng liên tục. 12B vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1.
Ván thi đấu thứ tư diễn ra khi mà 12T có cho mình cặp đôi cực kì mạnh là Yan-Xeniel. Ngay lập tức thì sức mạnh của cặp đôi này đã được thể hiện rõ ràng, khi Yan liên tục được múa cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Xeniel. 12T liên tục có những pha combat thắng lợi, Yan đã hoàn toàn vô hiệu hóa được Tel’Annas của 12B. Dù cho sau đó 12B đã có những mạng đổi lại nhằm gỡ gạc nhưng nó vẫn là chưa đủ khi ở combat hang tà thần phút thứ 15, 12B buộc phải tham gia gia tranh để không mất đi mục tiêu lớn, đây cũng chính là mồ chôn cho những hi vọng của họ khi Yan đã áp sát và bắt chết Tel’Annas. 12T gỡ hòa 2-2.
Ở ván thi đấu thứ năm, đây là ván đấu rất quan trọng vì ai thắng ván này sẽ có được điểm số bản lề và bước vào game 6 với một lợi thế tâm lí cực kì lớn. 12B đã có lợi thế cực kì lớn khi họ sở hữu trong đội hình bài đánh Nakroth-Aya với sức băng càn cực kì lớn. Đúng với kế hoạch của họ, bộ đôi này đã thực sự làm quá tốt nhiệm vụ của mình khi luôn ra vào giao trang cực kì lớp lí nhằm có được những điểm hạ gục rất quan trọng. Không những thế còn là Mina trấn giữ ở đường tà thần quá trâu bò làm một hàng chắn ở trước quá chất lượng. 12B dễ dàng vươn lên với tỉ số 3-2.
Ván thi đấu thứ sáu là lúc mà cả 12B và 12T phải thi đấu với một quyết tâm mạnh mẽ nhất, 12T quyết định sử dụng đội hình nuôi xạ thủ là Capheny và các vệ tinh là Dirak, Y'bneth, Wonder Women, Baldum. Bên phía 12B, họ chọn lối đánh 2 cánh khi cặp đội Yorn-Zip được xuất hiện còn cánh trên sẽ là Zuka với sự hỗ trợ của Illumia và Keera. Tưởng chừng cả hai đội sẽ chủ động đánh chậm đợi hai xạ thủ có đồ, thì chỉ ngay ở pha giao tranh rồng đầu tiên, pha kết hợp từ hai chiêu cuối của Illumia và Zuka đã hoàn toàn hủy diệt 12T. Với lợi thế này, 12B đã thực hiện thành công chiến thuật nuôi Yorn của mình, họ liên tục kiểm soát trận đấu. Ở pha giao tranh cuối cùng, kịch bản ở hang rồng lặp lại khi mà “Thần trận” của Illumia khống chế được bốn người và Zuka lao vào với “Trầm trọng lực” đã dập tắt tất cả hi vọng của 12T. 12B lên ngôi vô địch với tỉ số 4-2.
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÀ LQĐ AOV CUP ĐƯỢC TỔ CHỨC, CHÚNG TÔI BIẾT BÊN CẠNH NHỮNG THÀNH CÔNG THÌ VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG SAI SÓT, KÍNH MONG TẤT CẢ QUÝ BẠN VÀ CÁC VỊ BỎ QUA. XIN CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA MỌI NGƯỜI, HẸN GẶP MỌI NGƯỜI Ở NHỮNG MÙA GIẢI SAU.🥰