19/11/2021
🌸 THÁNG 11 - “THÁNG CỦA NHÀ GIÁO” 🌸
Tháng 11 - Tháng của những nỗi nhớ!
Tháng 11 không phải là tháng 12 giáp Tết, cũng không phải là tháng 10 đón những cơn gió lạnh đầu mùa. Tháng 11 là tháng lưng chừng!
Lưng chừng là thế, nhưng tháng 11 luôn được người đời ưu ái đặt cho biệt danh “Tháng của Nhà Giáo”
Nhân gian thường truyền nhau câu nói của Thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng, “Nghề Giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý!”
Nghề Giáo là một nghề đặc biệt, bởi đối tượng lao động của người thầy chính là nhân cách, tâm hồn và thể chất con người. Công cụ lao động của nghề dạy học, chủ yếu là bằng bản thân, là toàn bộ nhân cách của người thầy. Phương pháp lao động của người thầy là phương pháp nêu gương, cảm hoá đối tượng bằng tư tưởng, tình cảm, tri thức của mình… để tạo ra “sản phẩm” vừa uyên thâm về tri thức, vừa thấu hiểu đạo lý làm người. Mong muốn của mỗi Nhà Giáo luôn là học trò nên người, và luôn là những bước đi vững chãi và một trái tim đầy nhiệt huyết của học trò có đủ sức mạnh đối mặt với cuộc đời muôn trùng sóng gió này!
Nghề Giáo bao đời nay vẫn thế! Vẫn kiên cường chờ mong những cánh chim sải cánh bay đến phương xa và ngậm ngùi nhớ lại một thời đã qua cùng những chú chim non từng trú ngụ với biết bao kỷ niệm đẹp!
Không chỉ có người làm nghề Giáo, truyền thống tôn sư, trọng đạo từ xưa đến nay vẫn là điều quý giá, cao đẹp được truyền từ đời này qua đời khác của dân tộc ta. Trong bất kỳ thời điểm lịch sử nào, Nhà Giáo và nghề dạy học luôn được xã hội tôn vinh. Và chính những thước phim sống động, đầy chân thực luôn là cầu nối kỳ diệu để đưa khán giả đến gần hơn với hình ảnh của những người giáo viên nhân dân - những người giáo viên của hiện tại tạo ra thế hệ tương lai nhờ những tâm huyết được xây đắp từ quá khứ!
Hôm nay, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, CLB Diễn xuất DC3 - DAC xin được gửi lời chúc chân thành nhất, ngọt ngào nhất đến các quý thầy, quý cô. Với chúng em, mỗi thầy cô là mỗi bông hoa rực rỡ nhất và chúng em mong thầy cô sẽ luôn thật hạnh phúc cùng với nghề Giáo đã chọn và những kỷ niệm quý giá trên con đường chẳng rải đầy hoa hồng này! Chúng em xin gửi tới các quý thầy giáo, cô giáo những thước phim quý giá về nghề Giáo để chúng ta có thể cùng nhau hòa chung vào không khí vui tươi của ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 một cách thật ấm áp, thật hạnh phúc!
__________________________________
📣 Bài viết và hình ảnh được xây dựng bởi Ban Truyền thông DAC:
📌 Mảng Content:
Nguyễn Thị Thân - D3K38
Vũ Yến Chi - D1K40
Nguyễn Hà An - D1K40
📌 Mảng Design:
Ngô Huyền Trang - A1K39
__________________________________
Thông tin liên hệ:
📩 Facebook: https://www.facebook.com/clbdienxuatdc3.dac.2020
📩 Email: [email protected]
✨ ĐỪNG QUÊN ẤN VÀO TỪNG ẢNH ĐỂ ĐỌC CAPTION MÔ TẢ TỪNG PHIM ✨