04/07/2025
Tối hôm đó, trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ , khi tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân,Thầy bất chợt nhìn thấy một hình ảnh khiến lòng mình se lại. Một bạn nhỏ của Thầy – bạn đứng lặng lẽ ở rìa sân, không bước vào cùng các bạn, cũng không đến chào Thầy Cô như thường lệ. Bạn chỉ chạy quanh bên ngoài, mắt nhìn vào bên trong với một ánh nhìn vừa khao khát, vừa ngần ngại.
Thầy biết lý do.Bạn không đăng ký tham gia CLB nữa – không phải vì bạn không thích, mà vì thời buổi kinh tế hiện nay nhiều gia đình đang gặp khó khăn,trong đó có gia đình bạn. Số tiền tuy không nhiều, nhưng với gia đình bạn lúc này, đó là cả một vấn đề.Vì Bố Mẹ phải dành tiền để lo cho bạn học nhiều môn học khác.
Bạn không nói gì, cũng không than phiền. Nhưng Thầy thấy rõ trong đôi mắt bạn sự tiếc nuối và nỗi buồn không giấu được. Bạn muốn ở lại, muốn được là một phần của không khí vui tươi đó, nhưng lại không đủ tự tin để bước vào, vì nghĩ rằng mình "không thuộc về".
Là một người Thầy, điều ấy khiến tôi trăn trở. Giá như chúng ta có thể để mọi đứa trẻ đều được vui chơi, học hỏi, được tham gia các hoạt động ý nghĩa mà không bị rào cản bởi hoàn cảnh kinh tế.
Giá như các bạn hiểu rằng, Thầy Cô và cùng các bạn trong CLB luôn ở đây, sẵn sàng giang tay để nâng đỡ và sẻ chia.
Thầy ước một ngày nào đó, bạn đủ dũng cảm để bước vào – để thấy rằng trong ánh mắt của Thầy Cô và bạn bè, bạn luôn có một chỗ đứng xứng đáng.
CLB PATIN BLUE TEAM