24/12/2025
TÂM LÝ....
Hnay ad H vẫn chưa trôi trận chung kết với Thái Lan, lâu lâu lại nghĩ tới giá như, giá như…và tưởng tượng ra cảnh đoạt HCV và fan Thái phải chui vô hang thì còn hơn dopamine liều cao.
Công tâm thì thể thao có thắng có thua là chuyện bình thường, Thái Lan vẫn trên trình. Nhưng khoảng cách đã không còn xa, chậm chí rất sát nhau rồi. Cơ hội để VN khẳng định trình độ vẫn còn rất nhiều năm 2026.
Quay lại chủ đề chính, trừ set1 nhập cuộc với tâm lý mới set đầu, càng về sau rõ ràng VN bị cuống, cuống từ VĐV đến BHL và thậm chí là khán giả ngồi xem như chúng ta (như ad).
- Nếu ko cuống thì đã ko đến mức chọn Net Touch.
- Nếu ko cuống thì cũng ko đến mức không ai thấy Touched.
- Nếu ko cuống thì đã dùng luôn challenge ăn may/lấy timeout ảo hoặc ko challenge hoảng ở pha sau.
- Nếu ko cuống thì đã không có những pha b1 mà ắt hẳn khi tập đỡ dễ dàng.
- Nếu ko cuống thì đã có những bài tấn công có xác suất thành công cao hơn.
Xem các môn khác:
- NTL cầu lông căng cứng, cô có thể chiến Marin, chị 5, Tunjung nhưng có thể đánh mất chính mình trong những trận với những VĐV yếu hơn.
- BBP trận đồng đội nhiều smash lỗi, trong khi đối phương điềm tĩnh.
- BLV nhà đài bình luận nhiều môn thì liên tục dùng những từ: Tâm lý, áp lực,….
Các giải đấu của BCVN năm 2026 còn chất lượng và đáng kì vọng hơn 2025. Năm rồi có chuyên gia thể lực đã là một bước đi đúng đắn. Đề xuất năm nay mời thêm chuyên gia tâm lý để giữ cái đầu lạnh và tinh thần bình thản mỗi thời khắc quan trọng (đoạn này mn nên tìm hiểu cách bắn cung Hàn Quốc làm gì để giữ nhịp tim cho VĐV), thua vì đối thủ mạnh hơn khả năng mình không có gì phải tiếc, thua vì mình đánh mất chính mình thì chưa thể xem đã tới high level được.
Lâu rồi không viết (và ad cũng đã già) nên có phần lan man. Chúc ĐTVN và NHM năm sau được cái kết mỹ mãn.
Mạnh dạn dự đoán VĐCA 2026: TL thắng Nhật để gặp VN ở bán kết. VN tiễn TL khỏi OG và đoạt HCB VĐCA. Nếu đúng tới đó share lại bài này.
Ad H