27/05/2026
Hãy thoải mái với con mình một chút bố mẹ nhé ❤️
Tuổi thơ của các bạn nhỏ là để vừa học vừa chơi…
chứ không phải lúc nào cũng cắm đầu vào học.
Ngay cả lúc đi chơi mà cũng bị bắt “học nghiêm túc” nữa thì tội mấy bạn lắm ạ 😀😀
Riêng chuyện học bơi thôi là em gặp nhiều trường hợp vậy rồi nè.
Có nhiều bạn đi học bơi thì tâm lý rất tốt, bơi rất chăm, rất cố gắng.
Nhưng tới lúc được bố mẹ dẫn đi biển, đi hồ bơi để chơi…
thì lại bị nhắc:
“Bơi đúng kỹ thuật đi”
“Đạp chân lên”
“Quạt tay chuẩn vô”
“Không được nghịch nước”
Ủa ủa… đi chơi mà bố mẹ 😀
Đi chơi chứ có phải đi học đâu nà.
Rứa thôi ở nhà học luôn cho khỏe,
đi chơi chi mà áp lực dữ vậy k*k 😀
Thiệt ra nhiều khi mấy bạn nhỏ không cần phải “thể hiện giỏi” mọi lúc đâu.
Cho các bạn quậy nước một chút,
cười một chút,
té nước tùm lum một chút…
đó cũng là cách các bạn làm quen với nước và yêu môi trường nước hơn đó ạ ❤️
Em lúc nào cũng khuyến khích bố mẹ:
“Hãy để con được chơi.”
Vì rất nhiều kỹ năng sống,
sự tự tin,
khả năng thích nghi,
và cả cảm giác nước…
đều được hình thành tự nhiên qua lúc vui chơi như vậy.
Một đứa trẻ yêu nước sẽ học nhanh hơn một đứa trẻ sợ bị la mỗi khi xuống nước 😊
Nên bố mẹ hãy thoải mái với con mình một chút nhé.
Đừng gò bó quá,
đừng biến mọi cuộc chơi thành một buổi học.
Để các bạn được vui đúng nghĩa tuổi thơ,
và cũng để các bạn còn yêu luôn môn mình đang học nữa ạ ❤️