17/04/2024
Vì sao tôi yêu Arsenal
Vì họ thất thường như chính bản thân tôi vậy.
Họ có thể thắng bất cứ đội nào ,thậm chí thắng đậm nhưng cũng có thể gục ngã tổn thương bởi 1 đội tí hon
Rạng sáng mai tôi mong muốn gì?
Đưong nhiên là 1 chiến thắng trên đất Đức,nhưng chí ít ra nếu thua thì thua sao coi cho được.
Khi ta từ bỏ,hãy nhớ lại lí do bắt đầu
Thứ tôi muốn thấy hơn cả,là cách họ đứng dậy sau thất bại trước astonvila,là cách họ tự thua ở h1 lượt đi gặp Bayern
Về chiến thuật.
Aterta gần như đã phá sản khi cho jessus đá cắm,đó là lí do dễ hiểu khi Pep đã k thể kiên nhẫn thêm với cầu thủ brazin này.Anh ta chỉ đặc biệt khi đá xa khung thành để khuấy đảo,còn với vị trí tiền đạo mục tiêu đó là 1 sự lựa chọn không thông minh
Kai29 đang đá ổn CF , hlv lại đưa về giữa sân,đúng là đôi khi suy nghĩ quá nhiều cũng là một căn bệnh
Chiều sâu arsenal có,nhừng không đủ hay
Khi martin odergard ra sân,mọi thứ chấm hết,smith rowe,fabio viera không thể làm gì ngoài việc đuổi theo trái bóng một cách vô vọng
Kể cả sub cho saka, chỉ có nelson cũng quá bạc nhược
Trosard chỉ hay khi đá dự bị , còn đá chính thậm chí nhiều tình huống anh còn không biết mình có mặt để làm gì
Rồi zinny nữa,cảm quan không gian phòng ngự của anh cực tệ
Zinny và jessus là những viên gạch đầu xây dựng arsenal.nhưng nếu muốn tiến bộ,bản thận 2 cầu thủ này cần phải xem lại
Bằng không sẽ có sự thanh lọc cùng phát triển
Mong chờ điều thần kì tại Bayern
Và mong các cầu thủ hãy là chính mình cái đã.
2h tứ kết lượt về champions league
Arsenal - Bayern