29/10/2023
. 🍀🍀🍀
VÌ SAO ..?
Vì sao nước mắt chứa chan ..?
Vì sao hy vọng lại càng mất đi
Vì sao uống rượu ngàn ly
Vì sao không thể quên đi một người ..?
Vì sao nỗi nhớ miên man
Vì sao mơ ước ngày càng vợi đi.
Vì sao họ lại bất nghì
Vì sao không thể chia ly một người ..?
Vì sao mặt chẳng thể tươi
Vì sao đánh mất nụ cười giòn tan.
Vì sao cảm giác băng hàn
Vì sao lòng dạ tim can thế này ..?
Vì người vội vã chia tay
Vì người quên hết tháng ngày ấm êm ..! Hoa Trinh Nữ
🌒🌠🌗🌒🌠🌗
Vì sao tình chẳng ấm êm
Vì sao trong dạ về đêm lại buồn
Vì sao dòng lệ tự tuông
Vì sao dập tắt ngọn nguồn ước mơ ..!
Vì sao hổng nguội ngóng chờ
Vì sao họ bổng hững hờ cách ngăn
Vì sao hông dạo dưới trăng
Vì sao im ắng như băng ở đời ..!
Vì sao nhung nhớ chưa vơi
Vì sao cứ đợi tới chơi hẹn hò
Vì sao bến cách xa đò
Vì sao trách tại nguyên do duyên phần ..!
Vì sao chưa tạo lòng lâng
Vì sao ta chữa gũi gần nâng niu
Vì sao còn đọng nhớ nhiều
Vì sao lại thiếu mơ phiêu quá chừng..!
Vi sao trao đổi tạm ngưng
Vì sao hụt hẫng nỗi mừng lứa đôi
Vì sao chẳng dám vun bồi
Vì sao vụn vỡ để trôi duyên tình..!
Vì sao Người mãi lặng thinh
Vì sao Người lại đăng trình đi ngay
Vì sao đã cạn tỏ bày
Vì sao chả lấn cả ngày lẫn đêm..? Cỏ Lạ