05/04/2021
TOÀN ĐỘI VALENCIA RỜI SÂN ĐỂ PHẢN ĐỐI PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
Trong trận đấu giữa Valencia và Cadiz vừa qua, toàn đội Valencia đã bỏ dở trận đấu và rời sân để phản đối hành vi phân biệt chủng tộc.
Cụ thể, tình huống diễn ra ở phút 29, Mouctar Diakhaby của Valencia và Juan Cala của Cadiz nổ ra tranh cãi gay gắt sau khi cả hai va chạm trong một tình huống bóng. Đồng đội của cả hai phải tách họ ra. Diakhaby sau đó rất tức giận, định "ăn thua đủ" và nói với trọng tài rằng mình bị Cala buông lời lẽ phân biệt chủng tộc.
Hậu vệ người Pháp rời sân ngay sau đó, các cầu thủ Valencia quyết định bỏ trận đấu và tiến vào đường hầm để ủng hộ đồng đội.
Tuy nhiên 24 phút sau, Valencia đã trở lại sân để tiếp tục trận đấu nhưng Diakhaby đã được thay ra. Chung cuộc Cadiz giành chiến thắng 2-1.
Trang Twitter của Valencia cho biết "cả đội đã họp và quyết định tiếp tục trận đấu để chiến đấu vì danh dự đội bóng nhưng kiên quyết chống lại phân biệt chủng tộc dưới bất cứ hình thức nào". Cũng chính trang Twitter của Valencia cho biết người yêu cầu toàn đội trở lại thi đấu chính là Diakhaby.
Theo Marca, báo cáo sau trận của trọng tài chính David Medie Jimenez ghi: "Phút 29, tôi phải tạm ngưng trận đấu vì tranh cãi giữa cầu thủ hai đội. Cầu thủ số 12 của Valencia, Mouctar Diakhaby, sau khi nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với đối thủ, đã bảo tôi 'anh ta gọi tôi là negro de mi**da (sh*tty black)', ở đây tức là cầu thủ số 16 của Cadiz, Juan Torres Ruiz (hay Juan Cala).
Tổ trọng tài điều khiển trận đấu không nghe thấy bất cứ lời nào như vậy".