ULFA (the Union of LHP Football Associations)

ULFA (the Union of LHP Football Associations) Every news about Le Hong Phong's football activities is here ! Click and check it out !

04/07/2019

Chào mọi người, tin vui là phía LHP Confessions đã lấy lại được page và đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật thẩ...
10/04/2019

Chào mọi người, tin vui là phía LHP Confessions đã lấy lại được page và đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật thẩm mỹ. Thông tin chính thức từ đội ngũ admin mình xin được dẫn lại như dưới đây:
--------
Xin chào các bạn.

Tụi mình là LHP Confessions đây,

Chắc hẳn các bạn đã biết được sự việc page LHP Confessions đã bị người khác chiếm quyền sử dụng một cách trái phép, bắt đầu từ ngày 07/04/2019.

Chúng mình, tập thể admin LHP Confessions, thật sự rất cảm ơn tinh thần ủng hộ và lên án sai trái của các bạn. Sau khoảng 3 ngày làm việc với nhau, báo cáo với Facebook và nhờ sự giúp đỡ của một số anh chị cựu học sinh của trường, tụi mình xin đưa ra thông báo chính thức: trang LHP Confessions đã được lấy lại, các admin bây giờ đã toàn quyền kiểm soát được fanpage.

Tuy nhiên, tụi mình tạm thời sẽ ẩn và khoá trang một thời gian để có thể ổn định được tình hình và khắc phục những hậu quả của kẻ phá hoại để lại. Rất cảm ơn tinh thần hợp tác của các bạn.

Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa.

Thân ái,
LHP Confessions
Nơi cảm xúc thực sự sống lại.

08/04/2019

Chào mọi người, mấy ngày gần đây mọi người chắc hẳn có nhiều băn khoăn xoay quanh "Viện điều trị Nám Mỹ Nhân". Phía LHP confessions có nhờ chúng mình gửi đôi lời đến các bạn, chúng mình xin được dẫn lại ở phía dưới.
--------
Xin chào các bạn.

Tụi mình là LHP Confessions đây,

Chắc hẳn các bạn đã biết trang LHP Confessions thành lập ngày 20/03/2013 bị đổi tên thành "Viện điều trị Nám Mỹ Nhân", thay avatar, tất cả bài viết, confession trên trang đều bị xóa hết và sau đó là không xuất hiện trên thanh tìm kiếm của facebook, tất cả diễn ra chỉ trong 10 tiếng ngày 07/04/2019.

Sau khi phát hiện ra sự việc, các bạn đã nhanh chóng lan truyền, cùng nhau unlike và report trang đó. Tụi mình thật sự rất vui vì nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Bên cạnh đó, tụi mình cũng nhận được những câu hỏi phản hồi rằng "không biết page bị hack nhằm mục đích trục lợi hay các admin đã bán trang cho mục đích cá nhân khác". Đứng trước câu hỏi này, tập thể admin LHP Confessions xin đưa ra câu trả lời chính thức như sau:
- Trang LHP Confessions mất là do bị kẻ xấu trục lợi, tất cả admin hoàn toàn không bán trang. Admin đã cố gắng báo cáo Facebook để lấy lại quyền quản trị nhưng không thành. Trang thành lập và hoạt động được 6 năm, là nơi cất giữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh LHP, cũng là công sức, kỉ niệm, chứa đựng tình cảm, sự ủng hộ của các bạn giành cho tụi mình, tất thảy đều vô giá nên chuyện bán trang vì mục đích cá nhân không xảy ra đâu ạ.
- Bên cạnh đó, những tài khoản có quyền quản trị trên trang đều không có dấu hiệu bị hack nên đến nay tụi mình vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác cho chuyện này.

Nhưng cho dù lý do là gì, tập thể admin trang LHP Confessions vẫn chân thành xin lỗi các bạn vì đã không bảo vệ được trang, bảo vệ kỉ niệm 6 năm qua của tất cả chúng ta.
Các admin đáng lý ra nên thông báo chuyện này sớm hơn đến tất cả mọi người, nhưng tụi mình đã chậm trễ, cũng thành thật xin lỗi các bạn vì chuyện này.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đồng hành của LHP Confessions trong suốt 6 năm qua, đó chính là động lực to lớn để tụi mình quay trở lại vào một ngày không xa.

Hẹn gặp lại các bạn.
Thân ái,
LHP Confessions
Nơi cảm xúc thực sự sống lại.

15/07/2018

Chào mọi người,

Mùa hè năm 2011, mình cùng với các bạn niên khóa 08 - 11 đã tổ chức giải bóng đá đầu tiên, mà sau này được gộp với fanpage ULFA này thành một hệ thống duy nhất.

Mục đích tạo dựng và duy trì giải đấu không gì khác hơn là xây dựng mối quan hệ giữa các lớp, các khóa với nhau. Tụi mình đã cố gắng duy trì phương châm đó từ những ngày sân bóng còn lẫn xi măng, cát và gỗ.

Nếu tự hỏi bản thân rằng ULFA có đạt được mục tiêu không, thì chắc chắn là có. Đã từng có thời, giải đấu có độ tuổi chênh lệch giữa các cầu thủ lên đến 6, 7 tuổi. Việc đó sẽ đem lại bất công trong thể thao khi các cầu thủ lớn tuổi hơn có nhiều thời gian hơn trong việc rèn luyện thể chất và kĩ năng? Hmmm, có thể. Nhưng đối với tụi mình, những gì tuyệt vời của giải đấu lại nằm ở những câu chuyện ngoài đường biên khi mọi người cùng nhau ăn mì gói, uống dừa tắc, tư vấn chuyện tình cảm và học hành cho vài năm tới.

Nhưng để nói ULFA thành công thì cũng không đúng. Vì tụi mình không đủ sức mạnh để mang tinh thần kết nối này đến tay những bạn khác, để cùng nhau tiếp tục duy trì và phát triển.

Vì vậy, ULFA sẽ dừng mọi hoạt động kể từ ngày hôm nay. Chúc mọi người gặp thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Và nếu sau này ở một nơi nào đó trên trái đất, các (cựu) cầu thủ gặp lại nhau thì nhớ chụp tấm hình kỉ niệm và tag ULFA vào nhé, bọn mình sẽ rất vui đó.

Tháng 7, 2018,
Anh Tú

Chào các bạn. Mình là Đình Khánh, A1 08–11, người đã tạo trang the Union of LHP Football Associations (ULFA). Thay mặt c...
14/07/2018

Chào các bạn. Mình là Đình Khánh, A1 08–11, người đã tạo trang the Union of LHP Football Associations (ULFA). Thay mặt các thành viên khác đã từng tham gia vào công tác tổ chức các giải của ULFA, mình xin có đôi lời 😀

Trang ULFA được tạo vào ngày 24 tháng 05 năm 2011, 1 năm sau khi giải đấu chính thức đầu tiên của ULFA (tiền thân là trang LHP 2010 Cup) được tổ chức. ULFA được thành lập với mục đích tạo ra một sân chơi bóng đá mở rộng để học sinh và cựu học sinh LHP có dịp giao lưu và kết hợp, đồng thời cũng là dịp để mọi người cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm đáng quý tuổi học trò. Trải qua 8 năm thành lập và phát triển, ULFA đã tổ chức thành công 12 giải đấu, với các đội bóng từ tận khoá 05–08 cho đến khoá 16–19. Cá nhân mình cảm thấy điều này thật là vi diệu.

Là một thành viên thích hô hào của đội bóng lừng danh AONEFC (vốn chưa bao giờ biết đến hạng 2, chỉ biết đến hạng 3), mình đã cùng rất nhiều những thành viên khác của ULFA dõi theo những bước chạy rực lửa của hàng trăm người con LHP trên đất Lam Sơn, từ thời điểm Lamseppe Sonaza chỉ là một mảnh đất xi măng sỏi đá cho đến lúc các nhà đầu tư quyết định đổ hàng trăm triệu Euros để tái thiết Thánh Địa này trở thành khu sân cỏ nhân tạo hiện đại bậc nhất thế giới.

Chúng ta đã từng có những trận cầu đinh trên nền sân xi măng vào những ngày hè thiêu đốt khi mặt trời lên thiên đỉnh, đã từng có những trận thuỷ chiến được khắc hoạ như “những trận Bạch Đằng không cọc”. Vui có, buồn có. Máu, mồ hôi, và nước mắt đều đã rơi ở nơi đây. Quan trọng là những kỷ niệm mà người hâm mộ và các cầu thủ đã cùng ULFA có với nhau sẽ không bao giờ phai nhạt.

ULFA xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người viết notes cho ULFA (một nét văn hoá hiếm gặp và vô cùng quý báu của LHP), tham gia công tác tổ chức giải, làm trọng tài, thống kê, và chụp ảnh. ULFA cũng muốn shout-out thật lớn tới tất cả những người hâm mộ đã cùng đồng hành cùng ULFA và góp phần rất lớn tạo nên sự thành công của các giải đấu thuộc ULFA. Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn kịch liệt nhất đến tất cả các cầu thủ đã đặt chân lên Lamseppe Sonaza và cống hiến những trận cầu long tranh hổ đấu thật mãn nhãn và kịch tính.

Thôi một chương khép lại, chương mới sẽ lại mở ra.

Sw
14.07.2018

Những câu chuyện dọc đường biên----Hằng năm cứ vào đầu thu, lá ngoài đường chưa rụng nhiều và trên không có những đám mâ...
14/07/2018

Những câu chuyện dọc đường biên
----
Hằng năm cứ vào đầu thu, lá ngoài đường chưa rụng nhiều và trên không có những đám mây xám xịt, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm của những trận cầu Lam Sơn.

- Chà hôm nay dậy sớm dữ! Đi đâu đấy? - Mẹ hỏi
- Dạ con lên LHP làm giải đá banh.

[...]

- Mày đi đá banh cái gì mà từ 7h sáng tới 7h tối vậy hả?
- Dạ con mãi nói chuyện với mấy bạn vui quá nên quên giờ về.
- Đi cho cố xác vô rồi rước bệnh về đòi tao tiền thuốc đi ha!

ULFA Summer League suốt những năm qua đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của những LHPers đam mê bóng đá vào những ngày hè rực lửa. Bởi ở USL, ở Lam Sơn, không phải chỉ có nắng, gió, cát hay những trận cầu kịch tính, mà còn có những câu chuyện không hồi kết dọc đường biên.

Câu chuyện dọc đường biên của bạn và đồng bọn là gì?

30/06/2018

Một thời để nhớ của các đàn anh Lê Hồng Phong thế hệ 08-11, ULFA được thành lập khi Lam Sơn vẫn còn đơn sơ cát bụi xi măng và cỏ dại. ULFA khăng khít các thế hệ, kết nối tình anh em, được vui cười và thỏa sức là chính mình. Những cảm xúc này, kí ức này, hình ảnh này tồn tại mãi với thời gian, dẫu cho rồi đây cuộc đời mỗi người có nhiều biến động. Cứ thế, dù là ai đi chăng nữa, về lại Lam Sơn là ta đang về lại với những mảnh kí ức, được góp nhặt, nâng niu để rồi gói gém thật cẩn thận bên trong quả tim với dòng máu nóng cuộn chảy trong từng thớ thịt và huyết mạch nơi mỗi người. Biểu tượng ấy ví như hơi thở và nhịp đập của sức trẻ, một tinh thần LHP, của niềm tự hào, đam mê, nhiệt huyết và của cả một nhịp cầu lịch sử nối kết các thế hệ. Các bạn có tự hào khi từng là một phần của ULFA?

Scorp 30.6

KQ và BXH vòng 11Vòng 12 sẽ được cập nhật nhanh chóngXin lỗi và cám ơn mọi người ⚽️⚽️⚽️
08/08/2017

KQ và BXH vòng 11
Vòng 12 sẽ được cập nhật nhanh chóng
Xin lỗi và cám ơn mọi người ⚽️⚽️⚽️

BXH & KQ vòng 10Lịch thi đấu vòng 11
04/08/2017

BXH & KQ vòng 10
Lịch thi đấu vòng 11

BXH và KQ vòng 9 USL'17Lịch thi đấu vòng 10🚬🚬🚬
02/08/2017

BXH và KQ vòng 9 USL'17
Lịch thi đấu vòng 10
🚬🚬🚬

BXH và KQ vòng 8 USL'17
31/07/2017

BXH và KQ vòng 8 USL'17

Kết thúc lượt đi USL'17BXH , KQ và lịch thi đấu
28/07/2017

Kết thúc lượt đi USL'17
BXH , KQ và lịch thi đấu

Address

Da Kao

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ULFA (the Union of LHP Football Associations) posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ULFA (the Union of LHP Football Associations):

Share

Category