26/09/2019
NGƯỜI XEM NHẸ VẬT CHẤT, THÌ CHẲNG MẤT GÌ CẢ 💞
Bạn đến với thế gian này từ 2 bàn tay trắng, rồi bạn phải rời thế gian này mà không đem theo được bất kỳ điều gì (ngoại trừ PHƯỚC VÀ NGHIỆP)
Có người tranh đấu cả đời, hãm hại biết bao nhiêu người, dùng biết bao nhiêu mưu mẹo, lừa gạt biết bao nhiêu người, để có nhiều vật chất, nhiều tài sản, ăn uống sang chảnh được vài năm, hoặc hơn chục năm, thì mang lại biết bao nhiêu tai tiếng cho muôn đời sau, để lại con cái người thân quyến thuộc phải gánh lấy hậu quả nặng nè tủi nhục 😢
Sống ở ĐỜI, mình làm việc gì đều có TRỜI biết, ĐẤT biết, các THẦN biết. Nên tuyệt đối đừng làm gì gây tổn hại đến Xã Hội nơi bạn sống, Tổ Chức trả lương cho bạn và Đồng đội làm việc với bạn, vì đây là 3 nơi rất quan trọng khi bạn còn sống đó 💜
Có thể bạn chưa giàu, nhưng không phải sống khổ, vì giàu có đó không phải lỗi của bạn ở kiếp này, mà sống khổ mới là do lỗi của bạn ở kiếp này.
Vì sống khổ là do tâm tính không chịu học tập để thay đổi, do trí tuệ không chịu mở mang quan sát người thật việc thật chuyện thế gian để cải thiện, khổ là do cảm nhận của bản thân với sự việc xảy ra, cảm nhận là do hiểu biết của bản thân điều chỉnh 💞
Một người mất 100K họ thấy khổ, còn một người mất 1 tỷ họ thấy xứng đáng 💝
Vì người mất 100k không nghĩ đến việc, nếu không mất 100K thì sẽ mất cái khác giá trị hơn nên họ buồn khổ, còn người mất 1 tỷ họ nghĩ về bài học đắc giá họ học được để kiếm thêm nhiều tỷ sau đó, hoặc nhờ mất tiền mới giữ được tính mạng để chọn đúng con đường bình an thay vì giàu sang mà bất an 😘
Bạn có biết, ta chỉ hối tiếc khi ta chưa nỗ lực hết mình trong công việc mình làm, chứ đừng bao giờ hối tiếc cái ta chưa đạt được, vì cái chưa đạt được là để nhắc ta cần phải sống cho đi nhiều hơn nữa đó 😍
Bạn có biết, sống ở đời, nếu bạn ăn gì cũng ngon, tối ngủ dễ dàng, làm gì cũng có đồng đội chân thật hỗ trợ thì đó là PHƯỚC BÁU LỚN NHẤT không, vì có được như vậy thì không chỉ tốt cho mình mà còn cho rất nhiều người thân quyến của mình nữa đó 😘
Bạn có biết, khi bạn hiểu được NHÂN DUYÊN của Thế Gian này, ngoài biết nỗ lực ra, thì kêu ca than vãn là thứ không bao giờ xảy ra với bạn không, vì cứ nỗ lực hết mình mà không được thứ này thì thứ tốt hơn sẽ đến phù hợp với nỗ lực của mình thôi 😍
Đọc đến đây rồi, bạn mới hiểu, vì sao người xem nhẹ vật chất họ chẵn mất gì cả, vất vả thì có người đồng hành, thành công vì có quí nhân giúp đỡ 💜
Cho dù bạn là ai, cứ nghiệm lại sẽ cảm nhận được cuộc sống này, CÓ CƠ HỘI LÀ DO MÌNH TẠO RA, ĐÁNH MẤT CƠ HỘI CŨNG DO MÌNH TỰ LẤY. Thấy vậy thì nên nhìn lại bản thân, nhìn lại con đường mình đi, để vững bước đi trên đường đời này nhé 😍
----_----
Nguồn: sưu tầm