16/01/2026
VÌ SAO VIỆT NAM KHÔNG ĐỔ VỠ – VÀ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP ĐỔ VỠ:
Nhìn ra thế giới những năm 2024–2026, người ta thấy gì?
Bangladesh lật đổ chính phủ.
Iran rung chuyển từ gốc.
Georgia, Nepal, Venezuela, Kenya… đường phố cháy lên vì giận dữ, vì tuyệt vọng, vì mất niềm tin.
Còn Việt Nam thì sao?
Việt Nam không sụp.
Không loạn.
Không tan.
người Việt biết điều gì đáng giữ hơn cả cơn giận.
DÂN TỘC NÀY SINH RA TỪ CHIẾN TRANH, NÊN HIỂU RẤT RÕ GIÁ TRỊ CỦA HÒA BÌNH:
Chúng ta không phải dân tộc được sinh ra trong yên ổn.
Việt Nam là dân tộc đi lên từ tro tàn, từ mất nước, từ đói kém, từ bom đạn, từ chia cắt.
Cha ông ta hiểu rất rõ một điều:
Một đất nước sụp đổ từ bên trong thì không kẻ thù nào cần bắn một viên đạn.
Vì vậy, người Việt có một bản năng rất đặc biệt:
Có thể tranh luận, có thể bất mãn, có thể chửi nhau…
Nhưng khi Tổ quốc bị đe dọa, mọi khác biệt lập tức xếp lại.
Đó là ADN của dân tộc này.
VIỆT NAM LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG CÓ KÝ ỨC:
Ở nhiều quốc gia, biểu tình bùng nổ vì người dân không còn nhớ mình đã từng mất gì.
Ở Việt Nam, ký ức chiến tranh vẫn còn trong từng gia đình, từng dòng họ, từng ngôi làng.
Người Việt hiểu rằng:
• Đập đi thì dễ.
• Xây lại bằng máu thì rất lâu.
• Và có những thứ mất rồi không bao giờ lấy lại được.
Bởi vậy, Việt Nam không chọn con đường “đốt nhà để sưởi ấm”.
QUÂN ĐỘI – CÔNG AN KHÔNG ĐỐI LẬP NHÂN DÂN, VÌ HỌ CHÍNH LÀ NHÂN DÂN:
Ở Bangladesh, Iran hay nhiều nơi khác, quân đội và dân chúng đứng ở hai phía chiến tuyến.
Còn ở Việt Nam?
• Bộ đội là con của nông dân.
• Công an là anh em của người lao động.
• Khi bão lũ, dịch bệnh, thiên tai ập tới, chính họ là người lội nước, bế dân, dựng nhà, giữ từng mạng sống.
Một đất nước mà lực lượng bảo vệ không tách rời nhân dân, thì không thế lực nào có thể xúi giục lật đổ từ bên trong.
YÊU NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ LA HÉT, MÀ LÀ KHÔNG TỰ ĐÂM DAO VÀO LƯNG NHAU:
Người Việt yêu nước không phải kiểu cực đoan.
Yêu nước của người Việt là:
• Giữ cho đất nước không loạn.
• Giữ cho con cháu còn tương lai.
• Giữ cho Tổ quốc không trở thành quân cờ của kẻ khác.
Phê phán để tốt lên thì đúng.
Nhưng đạp đổ để thỏa mãn cơn giận thì đó không phải yêu nước, đó là phản bội lịch sử.
VIỆT NAM CHƯA HOÀN HẢO – NHƯNG ĐANG ĐI LÊN BẰNG ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH:
Chúng ta không giàu nhất.
Không mạnh nhất.
Nhưng chúng ta độc lập, tự chủ, và không cúi đầu.
Trong một thế giới mà nhiều quốc gia đang tan vỡ vì chia rẽ,
Việt Nam đứng vững vì đoàn kết.
Và đó là điều khiến bất kỳ ai mang dòng máu Việt cũng phải ngẩng cao đầu.
VIỆT NAM KHÔNG SỢ GIÓ TO.
VIỆT NAM CHỈ SỢ LÒNG DÂN RẠN NỨT:
Chừng nào người Việt còn nhớ mình là con của Lạc Hồng,
Chừng đó đất nước này không thế lực nào lật nổi.
ST Đặng Đình Đức.