07/10/2026
🎭 12A8 – THPT CHÂU VĂN LIÊM 20-11- 2025 | KHI MỘT ĐỨA TRẺ NGOAN BẮT ĐẦU THAY ĐỔI…
Có những đứa trẻ học rất giỏi, luôn cố gắng, nhưng phía sau thành tích ấy lại là một mái nhà chẳng còn bình yên.
Cha mẹ mải mê trong những cuộc cãi vã, những bất đồng của người lớn… mà vô tình quên mất rằng ở giữa họ còn có một đứa con đang ngày ngày chứng kiến tất cả.
Em vẫn đến trường.
Vẫn học giỏi.
Vẫn cố gắng trở thành một đứa con tốt.
Nhưng rồi đến một lúc, những tổn thương bị dồn nén quá lâu khiến em thay đổi.
Từ một cậu học trò ngoan, em bắt đầu nổi loạn, bất cần và tự đẩy mình ra xa tất cả mọi người. Không phải vì em muốn trở thành một người xấu… mà đôi khi, đó chỉ là cách một đứa trẻ đang tổn thương kêu cứu khi chẳng biết phải nói với ai.
May mắn rằng trên hành trình ấy, em không bị bỏ lại một mình.
Có thầy cô vẫn kiên nhẫn ở đó.
Có những người bạn dù bị em đẩy ra vẫn cố gắng bước tới.
Có những bàn tay níu em lại ngay khoảnh khắc em gần như buông bỏ tất cả.
Và chính tình yêu ấy đã khiến cha mẹ cuối cùng cũng nhận ra:
Điều một đứa trẻ cần không chỉ là được ăn học đầy đủ hay có một bảng điểm đẹp. Điều chúng cần nhất vẫn là một mái nhà có tình yêu, sự lắng nghe và cảm giác mình được quan tâm.
Đến cuối cùng, chẳng ai chiến thắng ai cả.
Cha mẹ học cách nhìn lại.
Người con học cách mở lòng.
Thầy cô và bạn bè trở thành chiếc cầu đưa em trở về.
Và sau tất cả những giằng xé, nước mắt… gia đình lại ôm lấy nhau. ❤️
Một tác phẩm của 12A8 – THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ mà Kan rất thích bởi các em không chỉ hoàn thành một tiết mục, mà đã thật sự sống trong câu chuyện của mình trên sân khấu.
Những giọt nước mắt, những cái ôm và khoảnh khắc vỡ òa trong những bức ảnh này có lẽ đã nói thay rất nhiều điều:
“Một đứa trẻ có thể lạc đường, nhưng chỉ cần vẫn còn người chịu đưa tay ra… em vẫn có thể tìm được đường trở về.”
🎭 Hội diễn văn nghệ truyền thống – Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
🏫 12A8 – THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ
Dàn Dựng : Ekip Kan Center