22/08/2026
LỜI TRI ÂN SAU MỘT MÙA HÈ RÈN LUYỆN
Các em học viên thân mến,
Một mùa hè nữa đã đi qua. Đó không chỉ là những buổi tập với mồ hôi, sự mệt mỏi và những lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc, mà còn là cả một hành trình các em đã cùng nhau vượt qua bằng sự cố gắng, kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc.
Ngày hôm nay, chúng ta bước vào một dấu mốc quan trọng – kỳ thi cấp đai được công nhận bởi – Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.
Có thể sau kỳ thi này, một số em sẽ tiếp tục con đường Taekwondo. Một số em sẽ tạm dừng để tập trung cho việc học hoặc những hành trình khác. Điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là trong mùa hè này, các em đã để lại cho chính mình một dấu mốc.
Các em đã từng đứng trên sân tập, từng đổ mồ hôi, từng đau mỏi, từng thất bại rồi đứng dậy tập lại. Và hôm nay, tất cả những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng một kỳ thi chính thức, nơi sự trưởng thành của các em được đánh giá và công nhận.
Thầy không mong tất cả các em sau này đều trở thành vận động viên hay võ sĩ.
Thầy chỉ mong khi nhìn lại quãng thời gian này, các em có thể tự hào rằng:
“Mình đã từng cố gắng hết sức. Mình đã từng không bỏ cuộc.”
Đó mới là giá trị lớn nhất mà Taekwondo mang lại.
Cảm ơn các em vì đã đồng hành cùng thầy trong một mùa hè đầy thử thách. Cảm ơn những giọt mồ hôi, những nỗ lực và cả những lần các em vượt qua giới hạn của chính mình.
Kỳ thi sắp tới không chỉ là một kỳ thi lên cấp. Đó là dấu mốc để ghi nhận một chặng đường mà các em đã thực sự bước qua.
Chúc tất cả các em bình tĩnh, tự tin và thi đấu bằng tất cả những gì mình đã rèn luyện.
Dù sau này các em tiếp tục hay rẽ sang một hành trình khác, dấu mốc của mùa hè này sẽ luôn là một phần trong hành trình trưởng thành của các em.
Cố gắng hết mình – thi đấu hết mình – và tự hào về chính mình!
Thầy luôn ghi nhận và trân trọng những nỗ lực của các em. 🥋