12/09/2026
"1.200 KM CHỞ CHA VỀ QUÊ: CÂU CHUYỆN CỦA JYOTI
Cha của Jyoti, ông Mohan Paswan, là một tài xế xe kéo điện tại Gurugram. Sau một tai nạn khiến chân bị thương, ông mất khả năng đi lại và rơi vào cảnh khó khăn. Không còn việc làm, tiền thuê nhà chồng chất, trong khi các tuyến xe khách liên bang bị đình trệ vì phong tỏa COVID-19, hai cha con gần như không còn cách nào để trở về quê ở Bihar.
Jyoti, khi ấy mới 15 tuổi, đề nghị mua một chiếc xe đạp và tự mình đưa cha về nhà. Suốt 7 ngày, Jyoti đạp khoảng 1.200 km, mỗi ngày vượt gần 100 dặm, chở người cha bị thương phía sau. Trên đường đi, họ từng được một chiếc xe tải cho quá giang một đoạn, nhưng phần lớn hành trình vẫn được thực hiện bằng sức của cô bé.
Hình ảnh một cô gái nhỏ chở người cha trên chiếc xe đạp nhanh chóng lan truyền. Câu chuyện nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế, thậm chí được Ivanka Trump gọi là một “kỳ tích của sức bền và tình yêu”.
Từ một hành trình trở về trong tuyệt vọng, Jyoti được Liên đoàn Xe đạp Ấn Độ mời thử sức và sau đó được trao Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2021, một giải thưởng quốc gia dành cho những thành tích nổi bật của trẻ em.
Một chiếc xe đạp đã đưa cô bé về nhà. Nhưng nghị lực trên hành trình ấy lại đưa tên tuổi Jyoti đi xa hơn rất nhiều.
"