08/09/2017
Người mẹ già lưng còng, gối mỏi
Mùa gặt, cấy biết phải làm sao
Mẹ đừng lo con biếu mẹ thuốc quý
Chỉ cần xoa xoa, đắp đắp thôi mẹ à
Sẽ xua tan những ngày dài mỏi mệt
Bao nhiêu mùa vụ làm mẹ phải kêu rằng:
Ôi cái lưng, cái gối của tôi ơi
Như muốn rụng muốn rời ra rồi
Nhưng từ giờ mẹ không còn lo nữa
Bởi vì con biếu mẹ lọ trị đau xương khớp của Dung Hà
Sẽ giúp mẹ hết đau mỏi nhanh thôi
Đã bao người ví đây là thuốc tiên mẹ ạ.
Cũng là những món quà của các con
Dành tặng cha, tặng mẹ lúc tuổi già....
👉Đặc trị xương khớp Dung Hà luôn món quà quý dành tặng cho ông bà cha mẹ món quà tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa ạ.