24/12/2014
" HÃY TẠ ƠN CHÚA"
Noel sắp tới, nhóm Ve chai Nhịp Cầu Yêu Thương chúng con kính chúc toàn thể dân Chúa lễ Giáng sinh vui vẻ, mùa Giáng sinh AN BÌNH, TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CHÚA HÀI ĐỒNG.
Nhân dịp Giáng sinh,chúng con muốn chia sẻ nhật ký phục vụ của nhóm như một lễ vật dâng lên Chúa Hài Đồng.
Như một thường lệ,trong các ngày lễ lớn ở TGM Bắc Ninh,nhóm ve chai chúng con có mở gian hàng phục vụ mọi ng đi dự lễ. hôm đó là lẽ D**g Ba Đaminh toàn giáo phận,chúng con có một giân hang nhỏ trong khuôn viên TGm. Khi biết đây là gian hàng bác ái,có người vui vẻ mua hàng ủng hộ, có người thì tỏ ra nghi ngờ,thắc mắc.Đó đều là điều dễ hiểu. Cũng một cư xử dễ hiểu của chúng con đó là thái độ đon đả mời chào,giới thiệu, nụ cười trên môi và lời cám ơn đi kèm khi có người đến ủng hộ cho nhóm,ngược lại là sự không hài lòng khi họ chê bai và nghi ngờ nhóm. Bông nhiên, một "thiên thần" Chúa gửi đến với chúng con. Nói bà là một thiên thần vì bà trông thật đẹp cả về khuôn mặt phúc hậu và tâm hồn thánh thiện bên trong. Là một bà Dòng ba tới dự lễ và cũng tham gia vào tổ vệ sinh phục vụ buổi lễ, bà đến với chúng con trên tay cầm theo mấy cái chai nhựa và vỏ lon mà bà nhặt được, thấy vậy chúng con liền cảm ơn bà rất lễ phép. Bà cười và nói " Không phải cám ơn tôi đâu, Hãy tạ ơn Chúa", rồi bà đi tiếp tục công việc thu dọn của mình. Suốt buổi lễ câu nói đó cứ văng vẳng bên tai con như đánh động con đến với dòng suy niệm. Chúng con là nhóm bác ái, chúng con luôn có nhiều ân nhân giúp đỡ về mọi mặt. Vì vậy chúng con luôn dành sự biết ơn,yêu mến các ân nhân. Điều đó nên làm và rất tốt.Nhưng chúng con đôi khi đã quên mất Tạ ơn Chúa. Chính Người đã khởi sự mọi việc tốt đẹp đó cho chúng con. Mặt khác đó là những việc tốt đẹp, còn những người, những việc làm chúng con thấy khó chịu thì sự thông cảm,yêu mến không còn được như ban đầu nữa. Có thể đó là thử thách Chúa dành cho chúng con mà chúng con khong biết đón nhận.
Con nhận ra làm việc bác ái không phải chỉ bằng hành động cho vật chất mà còn là cho về tấm lòng, sự yêu thương, và đặc biệt là dem chính Chúa tới cho những ai cần Người. Hơn nữa bản thân chúng con cũng là những người dang cần Chúa mà chúng con không biết, Chúa đến với chúng con qua mọi người xung quanh.
Thời khắc Chúa Giáng sinh sắp đến, thời khắc Chúa đến với mỗi người chúng con, xin Người Thánh hóa tâm hồn để chúng con luôn làm việc bác ái với Chúa trong tâm hồn. Băng cả tấm lòng cho đi, phục vụ ngay khi gặp thử thách. Đem Chúa đén cho mọi người và cũng đón nhận chúa từ mọi người để đổi mới tâm hồn mình.
Nguyện xin Hông ân Chúa Hài Đồng tuôn đổ đầy tràn trên mỗi người chúng con trong mùa Giang sinh này. EMMANUEL!