18/05/2026
Khi Nam Sơn bắt đầu dịu nắng, cũng là lúc sân bóng chuyền hơi của CLB B*H Thanh Xuân & NBC dần trở nên nhộn nhịp. Giữa không gian công viên thoáng mát và những cơn gió chiều lồng lộng, nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt thể thao hàng ngày mà còn là nơi lưu giữ những buổi chiều đầy tiếng cười, mồ hôi và cảm xúc của tuổi trẻ.
Mặt trời bắt đầu lặn, sân dần sáng đèn. Gió trên cao thổi qua từng hàng lưới, mang theo âm thanh quen thuộc của những cú phát bóng, tiếng giày chạm sân và những tiếng gọi nhau vang cả một góc trời. Ở nơi ấy, người ta không chỉ đến để chơi bóng, mà còn để gặp nhau sau một ngày dài, để giải tỏa áp lực và để sống trọn với đam mê.
Sân B*H Thanh Xuân & NBC có một cảm giác rất riêng. Đứng giữa sân vào buổi chiều muộn, nhìn thành phố dần lên đèn phía xa, mọi thứ như chậm lại. Những pha cứu bóng lăn xả, những cái đập tay ăn mừng, những trận đấu kéo dài đến tối muộn… tất cả tạo nên một thanh xuân rất thật, rất đời.
Có người đến đây từ những ngày đầu chỉ vì muốn vận động cho khỏe. Nhưng rồi dần dần, sân bóng trở thành thói quen, trở thành nơi mà cứ đến chiều là lại muốn xách giày lên và đi. Bởi ở đây có đồng đội, có anh em, có những con người tuy khác công việc, khác cuộc sống nhưng lại chung một tình yêu với trái bóng chuyền.
Những buổi chiều tại LCB luôn mang theo cảm giác đặc biệt như thế. Không quá ồn ào, không cần hào nhoáng, chỉ đơn giản là một sân bóng, vài người bạn và những khoảnh khắc đủ để nhớ rất lâu…
&NBC