07/12/2022
CHÚNG TA ĐANG CHỌN CÁCH VÔ ƠN VỚI ĐẤT MẸ ĐỂ NUÔI SỐNG BẢN THÂN?
Sinh ra trên cõi đời này chắc hẳn mỗi người đều mang một ý nghĩa nào đó. Bạn đã tìm ra được ý nghĩa cuộc đời của mình chưa?
Chúng ta, ai cũng có cùng một hành trình: sinh ra - cha mẹ nuôi dưỡng - học hành - lớn lên tự mưu sinh - già - cuối cùng là chết.
Một cuộc đời 70-80 năm, chúng ta làm việc có phải chỉ để nuôi dưỡng thân xác, dung dưỡng nhu cầu, thoả mãn cảm giác, nuôi dưỡng những cái tôi,...
Chúng ta sống trên trái đất, chúng ta làm mọi việc không kể tốt xấu, đào bới, phá hoại trái đất nhằm tạo ra của cải, vật chất để hưởng thụ. Có ai nhận thức được rằng chúng ta đang vô ơn với đất Mẹ.
Thứ quan trọng nhất cho sự sống là không khí, chúng ta hít thở miễn phí mỗi khoảnh khắc, vậy mà chúng ta lại làm những điều gây hại tới bầu không khí: phá hoại rừng, phá hoại hệ sinh thái, tiêu thụ quá mức tạo ra những núi rác thải, hoạt động sản xuất thải ra vô số khí ô nhiễm mỗi ngày,...
Cũng là một công việc để nuôi thân, chúng ta có ý thức NÊN chọn nghề nào và KHÔNG NÊN chọn nghề nào chưa?
Ai cũng phải BÁN một điều gì đó để đổi lấy VẬT CHẤT nuôi thân. Các bạn dành cả đời vô ơn với đất Mẹ để nuôi dưỡng thân, để cuối cùng bị chôn vùi trong đất Mẹ.
Chúng ta hãy cùng TRAO ĐI những điều có ích để nhận lấy những điều TỐT ĐẸP.
Ở Lối Sống Xanh, chúng tôi KHÔNG BÁN XE ĐẠP, chúng tôi đang TRAO ĐI phương pháp RÈN LUYỆN S.ỨC KH.ỎE.
Chúng tôi tìm kiếm những đồng đội cùng chí hướng để cùng nhau xây dựng một đội ngũ tuyệt vời, cùng trao đi những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và nơi đang nuôi dưỡng chúng ta.
CHÚNG TÔI LUÔN MỞ CỬA CHÀO ĐÓN!