21/02/2021
FT: FC Cá 1-3 FC Trẻ trường Hai
Đội hình ra sân: Minh cận, Hưng, Vinh, Giang, Mạnh, Cường, Khánh
Dự bị: Khoa béo, Huyler
Fc cá đã có một trận đấu khó khăn dưới cái nắng gay gắt lúc 2h chiều ở sân trường Hai. Sự thiếu vắng của hàng loạt trụ cột quan trọng trong đội như Mai Tai Sơn, PobKhoa, Huyler và Người đá hay nhất đội(Q) đang đi đâu không biết nữa làm cho lực lượng đội hình mỏng manh và chắp vá khiến cho Vinh phải bất đắc dĩ đá chốt. Những phút đầu tiên là những phút giây mà đội bạn áp đảo với hai cánh dâng cao như muốn nuốt chửng hàng thủ của chúng ta. Mặc dù tích cực chống đỡ nhưng phút thứ 10, cầu thủ đội bạn có pha xử lý quyết đoán sút tung lưới Minh cận đem về lợi thế sớm. Bị dội một gáo nước lạnh, các cầu thủ FC Cá như bừng tỉnh, đúng lúc PogKhoa vào sân, lập tức là một sự thay đổi người cho Nam Khánh và Vinh được đẩy lên chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công. Đây cũng là lúc các cơ hội của FC Cá xuất hiện liên tục và rất nguy hiểm. Ở phút 25, trong một tình huống đá phạt góc, Vinh đã tinh quái cứa quả bóng bất ngờ đi thẳng vào khung thành đội bạn với một quỹ đạo rất khó chịu. Đội bạn đã bất ngờ hoàn toàn nhưng thật tiếc bóng lại đi vào cột dọc trong sự tiếc nuối của đội bạn. Khi Vinh được thi đấu ở vị trí sở trường của mình, chính là lúc anh có rất nhiều pha bóng thăng hoa, điển hình là từ pha phất bóng của Minh cận, bóng nảy qua đầu hậu vệ ngay lập tức là một cú vuốt bóng sống từ chân Vinh rất cảm giác, như Van Persie nhưng tiếc là bóng vọt xà ngang một tý tẹo. Nhưng cũng không phải nuối tiếc lâu, ít phút sau đó nhận được đường chọc khe tinh tế của em Mạnh, Vinh đẩy quả bóng từ cánh giật lên và tung một cú sút chìm vào cột 1 tung nóc lưới đội bạn. Điều gì đến cũng đến, 1-1 cho FC Cá. Bàn thắng giúp tinh thần anh em lên rất nhiều nhưng thật tiếc là trọng tài đã thổi còi hết giờ. Hiệp một khép lại với sự tiếc nuối của cả hai đội.
Hiệp thi đấu thứ hai có sự xuất hiện của Huy ler thi đấu với đôi chân bị đau do dậy muộn vội vàng đi cầu thang thế nào bị trẹo mẹ chân nhưng vẫn gắng đau để thi đấu. Thế trận cân bằng được duy trì trong những phút đầu hiệp hai. Khi tinh thần toàn đội đang hưng phấn thì trong một tình huống tấn công biên, em Giang thể lực đã mệt ko theo được đội bạn để cầu thủ chạy cánh bên đội bạn tạt bóng và một cú đóng tuyến hai chất lượng giúp FC trẻ trường Hai lại vươn lên dẫn trước. FC cá ko vội vàng vùng lên mà bình tĩnh triển khai chơi bóng, áp đặt thế trận nhưng trong một tình huống sai lầm của em Giang khi leo biên mất bóng, lại là một tình huống bị khai thác cánh và tạt vào có bàn rất dễ dàng, FC trẻ trường Hai 3-1 FC Cá. Không còn gì để mất cả đội vùng lên quyết liệt, Minh cận để Hưng thủ môn còn mình lên tiền đạo. FC cá gia tăng sức ép rất khủng khiếp nhưng hàng loạt những cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ bởi Cường và Minh cận. Vinh đã có ba đường chuyền dọn cỗ cực hay nhưng đáng tiếc đồng đội anh không tận dụng được. Những cú sút tuyến hai của Mạnh cũng bị thủ môn đội bạn cản phá được, có vô số sự nuối tiếc cho cả đội khi ko biết chắt chiu những cơ hội quý báu. Thất bại đầu năm mới của FC Cá là như thế đó, đúng là No Mai Thai Sơn No party, No Quang No Festival, 2 anh quá quan trọng với cả đội. Thiếu người yêu thì đc chứ thiếu Mai Tai Sơn FC Cá mất một con quái vật càn quét giữa sân :(.Còn thiếu Quang, FC Cá như mất đi linh hồn đội bóng. Trận thua thật tiếc nuối khi FC Cá không có những con người tốt nhất, không có ai để dự bị thay người cả. Cảm ơn anh em đã đọc hết, chúc anh em ngày cuối tuần vui vẻ bên những người thân yêu.
- Vinh-