31/03/2026
ĐỪNG ĐỂ MẤT NIỀM TIN NƠI NGƯỜI KHÁC
Trong khuôn khổ năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và Festival Huế 2025, Ngày hội Tinh hoa võ Việt lần thứ I được tổ chức ở Quảng trường Ngọ môn từ 21 đến 22/3, quy tụ đông đảo võ sư, võ sinh đến từ nhiều võ đường trên cả nước. Nghĩa Dũng Karate-Do được mời tham dự với hơn 100 võ sinh.
Trước ngày Hội, trời chợt mưa chợt nắng mà các em vẫn cứ lăn lưng ra tập luyện, lòng quá ái ngại. Tôi nói với Dũng Minh, hãy gặp vị võ sư là Phó Tổng đạo diễn phụ trách mảng Võ thuật hỏi xem các em võ sinh tham gia có được bồi dưỡng không, nếu có mỗi em được bồi dưỡng bao nhiêu?”. Hôm sau Dũng Minh cho biết đã gặp, và vị ấy khẳng định mỗi võ sinh tham gia chương trình được bồi dưỡng 650.000đ. Tôi lại dặn, “Hãy báo tin ấy cho võ sinh để các em lên tinh thần”.
Ngày hội Tinh hoa võ Việt lần thứ I kết thúc tốt đẹp trong niềm hân hoan của mọi người. Nhưng một ngày qua, một tháng qua, nhiều tháng qua, và rồi một năm qua vẫn không nghe thông tin chi về khoản bồi dưỡng cho các võ sinh tham gia chương trình. Tôi không bất ngờ bởi từng gặp trường hợp này nhiều lần trước đây, chỉ khác vài lần trong số đó tôi nhận được hàng chục thư nặc danh chê trách, mắng mỏ… bảo tôi đã tham lam chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của võ sinh! Lần này tuy không có thư nặc danh nào nhưng chắc không thiếu chi người vẫn nghĩ tôi là kẻ tham lam đã chiếm đoạt khoản tiền bồi dưỡng kia!
May quá, hôm 05/12/2025, trên tuoitre.vn có bài “Võ sư, võ sĩ bị “quỵt” tiền sau Ngày hội Tinh hoa võ Việt” của nhà báo Nhật Linh. Dùng từ “quỵt” không biết có nặng lắm không, nhưng bài báo đã nói lên được một sự thật: Khoản tiền bồi dưỡng mà Ban tổ chức Ngày hội Tinh hoa võ Việt lần thứ I hứa vẫn chưa được trao cho võ sinh tham gia chương trình.
Qua chuyện này, thầy muốn nói với môn sinh của thầy 2 điều:
- Điều một: Khi đã hứa với ai điều gì thì phải giữ lời. Ví dụ: Gặp hoàn cảnh ngặt nghèo đành mượn bạn một khoản tiền với lời hứa ba tháng sau trả lại. Vậy thì bằng mọi giá đúng ba tháng sau phải trả lại cho bạn, chứ không được chây lì, rồi viện lý do này nọ. Hoặc, hẹn 8 giờ sáng mai đến đón bạn đi nhà sách. Vậy thì đúng 8 giờ sáng mai phải có mặt chứ không được xù, thậm chí không được đến sớm, không được đến muộn. Và hoặc, như trong chuyện Ban tổ chức hứa mỗi võ sinh tham gia Ngày hội Tinh hoa võ Việt lần thứ I được bồi dưỡng 650.000đ thì cứ thế mà thực hiện, chẳng cần quanh co đợi chờ on đơ chi cả… Như thế gọi là GIỮ CHỮ TÍN. Sự đời, mất tiền có thể kiếm lại được nhưng mất niềm tin thì không - mất niềm tin là mất tất cả. Thế nhé, đã hứa phải giữ lời - đừng bao giờ để mất niềm tin nơi người khác.
- Điều hai: Cái chi biết thì nói là biết, cái chi không biết thì nói là không biết chứ không được suy diễn rồi nói năng lung tung. Ví dụ như chuyện bồi dưỡng kia, không biết Ban tổ chức chưa chi tiền bồi dưỡng mà cứ nghĩ đã chi rồi nhưng do ông thầy nọ tham lam chiếm đoạt. Nói như thế là không công bằng, là hồ đồ, là ác tâm, ác khẩu. Là môn sinh của thầy, các em nhớ không được nói thế.
Nhân chuyện ĐỪNG ĐỂ MẤT NIỀM TIN NƠI NGƯỜI KHÁC, thầy muốn chia sẻ thêm một suy nghiệm của ông già tuổi 86, rằng sự đời gieo cây gì gặt quả ấy, và rằng với con tim rộng mở, công bằng, yêu thương, độ lượng bạn sẽ dễ dàng đón nhận phúc báu của đất trời.