05/11/2025
THỞ
Con người khi sinh ra ai cũng biết thở và thở đúng, nhưng khi lớn lên, khi bắt đầu biết vui buồn giận ghét với đủ thứ cung bậc (mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham muốn) thì cũng là lúc bắt đầu thở sai.
Thở đúng là thở bụng, thở sai là thở ngực. Thở đúng là thở sâu, thở sai là thở nông. Thở đúng là thở tự nhiên, thở sai là thở ép buộc. Thở đúng là thở với ý thức nhận biết, thở sai là thở để cảm xúc khuấy động.
Buồng phổi con người chứa trung bình 5 lít dưỡng khí. Thở đúng là thở bụng, là thở nhẹ, thở chậm và sâu giúp buồng phổi căng phồng tối đa để chứa tối đa lượng dưỡng khí khi hít vào, và đẩy ra ngoài tối đa lượng tử khí khi thở ra. Thở sai là thở gấp, thở ngực, thở ngắn nên buồng phổi chỉ chứa một lượng nhỏ khoảng 1,5 lít dưỡng khí.
Thở đúng giúp khí huyết lưu thông, sinh lực dồi dào, thần trí sáng trong, cảm xúc an bình, ý lực tập trung. Đặc biệt, với học sinh và sinh viên, thở đúng giúp rèn năng lực tập trung tinh thần; với người tập võ, thở đúng giúp quá trình thành tựu công phu: điều hơi - tụ khí - phát lực.
Với Nghĩa Dũng Karate-Do, trong suốt quá trình rèn luyện và tu dưỡng, THỞ là bài tập quan trọng nhất. Huấn luyện viên Nghĩa Dũng Karate-Do rất coi trọng việc hướng dẫn cho môn sinh bài THỞ vào đầu buổi tập, cuối buổi tập, khi thực hiện một kỹ thuật, đặc biệt trong nhịp sống hàng ngày.
Ví dụ:
- Đầu và cuối mỗi buổi tập, Huấn luyện viên dành khoảng 3 phút hướng dẫn môn sinh: Ngồi thẳng, bắt đầu với hơi thở ra bằng miệng, rồi hít vào bằng mũi… Với yêu cầu: Một, thở ra bụng thóp lại, hít vào bụng phình ra. Hai, không cố sức thở cho thật chậm và thở cho thật sâu mà để cho hơi thở ra vào tự nhiên. Ba, ý thức tập trung theo đường hơi thở khi thở ra và khi hít vào.
- Bất cứ đòn đánh hay đỡ nào cũng phải qua quá trình: điều hơi, tụ khí, và phát lực. Đó là quá trình hít vào + khí tụ đan điền + và phát lực (khi tiếp xúc mục tiêu).
- Sáng thức dậy và tối trước khi ngủ, dành năm ba phút: chuẩn bị tâm thế và hít thở thật sâu, tập trung tinh thần theo đường hơi thở.
- Trong đời sống hàng ngày, những lúc lo âu, nóng giận, buồn phiền… Hãy dành năm mười phút, chuẩn bị tâm thế và hít thở thật sâu, tập trung tinh thần theo đường hơi thở.
Đừng ngạc nhiên khi có nhiều cách thở, nhiều quan điểm thở, nhiều trường phái thở… Bởi THỞ chính là sự sống.