30/06/2026
🗣️ Miroslav Klose nói về việc Paraguay loại Đức trên chấm luân lưu tại World Cup 2026:
“Đây là một trong những đêm khó khăn nhất mà tôi từng trải qua với tư cách một người Đức. Bị loại trên chấm luân lưu luôn để lại một nỗi đau rất khác, bởi bạn biết mình đã ở rất gần chiến thắng. Chúng tôi đã chiến đấu, đã trở lại trận đấu, nhưng cuối cùng bóng đá đôi khi có thể tàn nhẫn đến khó tin.”
“Trước hết, xin chúc mừng Paraguay. Họ phòng ngự đầy quả cảm, thể hiện bản lĩnh tuyệt vời và không bao giờ ngừng tin tưởng. Họ xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. Đôi khi phải chấp nhận rằng đội chơi hay hơn trong một đêm chưa chắc là đội đi tiếp mà đội giữ được sự bình tĩnh và bản lĩnh mới là đội chiến thắng.”
“Nhưng với Đức, thất bại này sẽ còn khiến chúng tôi đau đớn trong một thời gian rất dài. Chúng tôi luôn kỳ vọng nhiều hơn ở bản thân tại các kỳ World Cup. Chiếc áo đội tuyển Đức mang theo lịch sử, trách nhiệm và những kỳ vọng rất lớn, và tối nay chúng tôi đã không thể đáp ứng được điều đó vào thời khắc quan trọng nhất. Luân lưu là câu chuyện của sự bình tĩnh, niềm tin và lòng can đảm, và đáng tiếc là chúng tôi đã không đủ tốt.”
“Tôi cảm thấy rất tiếc cho các cầu thủ, bởi tôi hiểu giải đấu này có ý nghĩa lớn thế nào với họ. Một số người trong số họ sẽ còn nhớ lại những khoảnh khắc đó trong đầu suốt nhiều năm. Đó là bóng đá. Nó có thể khiến bạn cảm thấy mình bất khả chiến bại vào một ngày nào đó, rồi hoàn toàn suy sụp vào ngày hôm sau.”
“Thất bại này phải trở thành một bài học, chứ không phải một cái cớ. Đức sẽ luôn trở lại, bởi đó là điều mà nền bóng đá này vẫn luôn làm được. Đêm nay thuộc về Paraguay, và họ xứng đáng nhận mọi lời khen ngợi. Nhưng Đức phải học hỏi từ nỗi đau này và trở lại mạnh mẽ hơn.”
(Daily Mail)