20/06/2026
Hôm nay tui viết về anh chàng mang áo số 12 này...
Suốt hành trình giải hạng nhì những năm vừa qua có biết bao lứa cầu thủ đến rồi đi, có người 1 năm, 2 năm..3 năm cũng có nhưng mặc ai đến rồi đi, anh ấy vẫn ở lại thi đấu hết mình vì màu áo Lâm Đồng.
Và đó chính là đội trưởng của chúng ta Khac Nhat Phung , anh chàng sở hữu khuôn mặt hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng lễ phép...nhưng khi vào sân mang tấm băng đội trưởng trên tay thì Nhất cứ như 1 người khác, anh năng nổ, máu lửa, mạnh mẽ...sẵn sàng thi đấu bất kì vị trí nào...có lúc thấy đá tiền vệ, lúc thì trung vệ, rồi dạt cánh...nhưng dù ở vị trí nào, Nhất cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Và ở trận đấu cuối cùng vừa rồi, để động viên tinh thần Lâm Nhật trong loạt đá luân lưu, chúng ta chắc ai cũng thấy khoảnh khắc Nhất trao lại tấm băng đội trưởng cho Lâm Nhật, và cũng chính hành động nhỏ này mà mang lại cho Lâm Nhật thêm rất nhiều sự tin để rồi xuất sắc cản phá 3 quả luân lưu, và chính Nhất cũng là người thực hiện thành công 1 lượt, góp phần rất lớn đưa Lâm Đồng lên hạng Nhất.
Thật không quá để nói, Nhất đã dành trọn thanh xuân của mình cho Lâm Đồng. Dù lúc vui hay lúc buồn...Nhất vẫn luôn là chổ dựa tinh thần rất lớn cho anh em. Thay mặt người hâm mộ xin cám ơn em, hãy tiếp tục là thủ lĩnh cho anh em trong những mùa giải tiếp em nhe.
P/s: Có 1 điều Nhất hay tâm sự vơi 2 anh em mình. "ở trên sân em đi kèm người ta, nhưng em về nhà em bị vợ "kèm" sát hơn đối thủ ở trên sân"
Thôi thì số ai người đó hưởng em ạ....ráng lên :) tụi anh cũng ko biết làm gì hơn🤣