03/06/2026
CÓ NHỮNG ĐIỀU CỨ NGHĨ SẼ Ở ĐÓ MÃI... 💔
Hôm nay, một góc quen thuộc của cộng đồng banh nỉ Sài Gòn chính thức khép lại. Sân tennis Khang An Gò Vấp đã chính thức nói lời tạm biệt.
Đối với Baseline, Khang An không chỉ là một đối tác, mà là một phần thanh xuân, một người tri kỷ đã cùng chúng tôi đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình số hóa thể thao.
MỘT CÁNH CỬA QUEN THUỘC – GIỜ CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM
10 năm – một khoảng thời gian không quá dài so với chặng đường nhiều năm hoạt động của Khang An, nhưng lại là một hành trình vô cùng ý nghĩa đối với cộng đồng. Kể từ năm 2024 đến nay, Baseline đã may mắn được đồng hành cùng sân qua gần 40 giải đấu lớn nhỏ.
Chúng ta đã cùng nhau:
Chứng kiến những cái ôm ăn mừng chiến thắng, những tiếc nuối sau mỗi pha bóng hỏng.
Cùng anh Lý Trung Hiếu và chị Phương Masha – những người chủ sân đầy tâm huyết – thức thao đêm để chuẩn bị cho từng giải đấu vẹn tròn nhất.
Nhìn thấy Khang An trở thành điểm dừng chân thân thương, một "ngôi nhà thứ hai" đúng nghĩa của dân tennis Sài Gòn.
Dù chỉ đồng hành trong một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng sự tử tế, chuyên nghiệp và tình cảm của anh chị chủ sân cũng như các VĐV nơi đây đã để lại trong tim Baseline những dấu ấn sâu đậm nhất.
XIN CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ... 🙏
"Phải nói lời Tạm Biệt với một phần rất quan trọng của mình. Không dễ chút nào nhưng buộc phải khép lại..." – Đọc những dòng tâm sự của anh chị chủ sân, Baseline và có lẽ là rất nhiều anh em VĐV không khỏi chạnh lòng.
Baseline xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến anh Lý Trung Hiếu, chị Phương Masha và toàn thể đội ngũ sân Khang An. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng, lựa chọn và cho Baseline cơ hội được là một phần trong thanh xuân của Khang An.
Chúc anh chị luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trên những chặng đường mới. Tạm biệt Khang An – Cảm ơn vì tất cả những điều tuyệt vời nhất! 🕊️