15/06/2025
CON GÁI HỌC VÕ ĐỂ LÀM GÌ?
Hơn 30 năm trước, khi đang huấn luyện lớp Karate ở Trường Quốc Học, một phụ huynh hỏi tôi “Sao có nhiều cô gái tập võ thế? Con gái thì tập võ để làm gì?”. Tôi nói “Con gái Huế biết dạ mà không biết bạt tai. Tôi dạy võ cho các em để khi cần dạ thì dạ cho ngọt mà khi cần bạt tai thì bạt tai cho đau”.
Xin hãy hiểu cái “bạt tai” tôi nói đây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Theo nghĩa bóng, đó là phản ứng cần thiết của một người tự trọng. Ví dụ: Trong một buổi họp mặt có bạn là nữ, cánh con trai thi nhau kể chuyện tiếu lâm rất tục tĩu. Nếu bạn là người có tư cách và tự trọng, bạn sẽ nói “Xin cẩn thận. Ở đây có phụ nữ”. Nếu họ vẫn cứ thày lay, bạn hãy nhẹ nhàng đi ra ngoài… Còn theo nghĩa đen, thì đó là một cái bạt tai thật sự dành cho tên đàn ông sàm sỡ, mà nếu không hành động thế thì danh tiết của bạn sẽ bị tổn thương.
Nhưng dù phản ứng kiểu gì thì bạn cũng cần học võ. Nhiều người không hiểu rằng mục đích sau cùng của võ chính là thông qua rèn luyện quyền cước để hun đúc cho mình nhân cách và sức mạnh nội tâm. Không có sức mạnh nội tâm thì quyền cước cũng chỉ giống như cái bóng điện mà không có dòng điện. Chỉ khi có sức mạnh nội tâm con người mới có bản lĩnh và sự tĩnh táo để có phản ứng thích hợp nhất.
Tóm lại, chính con gái mới cần học võ.
(trích Trò chuyện với môn sinh, Tập 2, tác giả Võ sư Nguyễn Văn Dũng).