20/04/2021
Nằm nghe chít ngủ, tiếng thở đều đều đôi lúc lại chêm lẫn tiếng thở dài mà thấy thương chít. Mỗi lẫn bực, la chít là mỗi lần thấy con buồn. Ai cũng nói đừng đổ những áp lực cuộc sống lên đầu con trẻ, nhưng mấy ai đã làm được cho trọn vẹn. Cuối ngày bên chít, được vuốt mái tóc mây, suy nghĩ tiếp theo cho chuỗi ngày tương lai, thật sự thấy biết ơn vì đã có bạn chít. Mỗi ngày bên chít là mỗi ngày mẹ và con cùng cố gắng dung hòa, tự điều chỉnh hành vi của bản thân. Dẫu biết rằng đâu đó hay người nào đó cũng đâu có tán thành cách cư xử của 2 đứa mình. Phải ở trong hoàn cảnh của nhau mới hiểu được sự cố gắng của người ta như thế nào. Hy vọng sau này khi chít lớn, sẽ tự tin, tự biết kiến thức là vốn liếng của bản thân để sau này tự lập mà cố gắng trau dồi. Bầu trời còn rộng lắm, đôi khi bắt con đi theo hướng mẹ thích thì đâu còn là con nữa. Hy vọng con luôn có chính kiến, tìm đến những con đường riêng chứ đừng chông chênh, học hành sơ lược. Số phận nằm trong lòng bàn tay thôi mà ☺