09/02/2026
. HOA QUỲNH NỞ !
Tác giả: Phạm Lê Huân.
Nụ quỳnh nở ! Nụ quỳnh hé nở !
Bố mẹ ơi đang ở cõi xa,
Hãy về nhìn ngắm nụ hoa,
Tinh khôi trắng muốt như là mọi năm !
Hương thơm ngát vào rằm tháng bảy,
Tiếng tơ lòng đàn gảy thiết tha,
Trên bàn thờ tổ, mẹ cha,
Hoa quỳnh, ngũ quả diết da hương trầm,
Nhớ năm trước bố thầm nói khẽ,
Nụ b**g dần hoa sẽ nở ra,
Nhụy vàng cánh trắng thướt tha,
Trăng rằm bố mẹ ngắm hoa thưởng trà !
Dùng tủ lạnh ướp hoa hay lắm,
Để đêm sau lại ngắm hoa tươi,
Phát minh của bố tuyệt vời,
Vài đêm bố mẹ vui cười ngắm hoa !
Giờ bố mẹ cõi xa phật ở,
Hiểu lòng người hoa nở bé thôi,
Bông hoa trắng muốt lộc chồi,
Thắp hương hoa quả bồi hồi nhớ thương !
Hoa quỳnh nở vấn vương say đắm,
Bố mẹ ơi về ngắm nụ hoa,
Nụ quỳnh đương nở xuýt xoa,
Nhớ thương bố mẹ thiết tha dâng trào !
Hà Nội New Jersey 19.8.01.11.15.27.8. 25.01.9.26.