01/03/2026
“Tôi không thích NGU, nhưng NGU lại cứ theo đuổi tôi .”....
Tôi rất ghét NGU.
Ghét đến mức mỗi lần làm chuyện ngu xong là tôi ngồi phân tích rất sâu…
rồi làm lại y chang lần sau.
Ví dụ nhé.
Biết rõ là điện thoại sắp hết pin.
Biết rõ là không mang sạc.
Biết rõ là lát nữa cần Google đường.
Nhưng vẫn xem video mèo đánh nhau thêm 10 phút.
Kết quả:
đứng giữa ngã tư, giơ điện thoại đen thui,
nhìn đời bằng ánh mắt “chắc mình thông minh lắm”.
Hoặc những lần nói:
“Lần này khác, tôi kiểm soát được.”
Nói xong là mất kiểm soát nhanh hơn Wi-Fi hàng xóm.
NGU rất lịch sự.
Nó không xô đẩy, không ép buộc.
Nó chỉ đứng đó, nhìn tôi, gật đầu:
“Ừ, làm đi. Có gì anh chịu cho.”
Và tôi chịu.
Đều.
Đặn.
Bây giờ tôi không còn ghét NGU nữa.
Vì tôi hiểu rồi:
NGU không bám lấy tôi.
NGU chỉ đang… đi cùng tôi suốt hành trình.