10/08/2023
🔥Hôm qua ngày 9/8/2023 có những chuyến xe trầm mặc một cách lạ thường.
Có những hộ gia đình 2 anh em, cha con đi với nhau trên cùng một chuyến nhưng lại chả nói với nhau câu gì..đấy là cách mà chúng tôi gọi đó là những chuyến xe trầm mặc.
Sau 4 năm chờ đợi, hôm qua cuộc so tài giữa già, trẻ của Fc Gia Kỳ chính thức đựợc diễn ra.
Một trận đấu vô tình đưa những người vợ, người mẹ vào một tình cảnh hiểm nghèo.khi lí trí thì bảo phải cổ vũ cho chồng nhưng trái tim lại đặt vào phía bên kia chiến tuyến. Nơi có những ngừơi con, người em mình đang chiến đấu ở đó.
Với sự già dơ kinh nghiệm, đội già nhập cuộc tốt hơn. Liên tục là những cơ hội đựơc tạo ra và đến phút thứ 25 họ có được thứ mà họ muốn đó là bàn thắng.từ một cắt bóng Vũ Quang tung một cú sút từ vạch giữa sân cực mạnh khiến thủ môn Lê Nhất phải bất lực nhìn lứới bay vào bóng. Và 1-0 là kết quả của hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, sau một vài thay đổi, các cầu thủ trẻ của Fc Gia Kỳ đã dần lấy lại đựơc bình tĩnh, giữa thế trận giằng co, đội trẻ vô tình có bàn thắng quân bình 1-1 và Vũ Ban là tác giả. Chỉ sau đó ít phút Việt An đã có pha độc diễn và tung ra cú sút nâng tỉ số lên 2-1 cho đội trẻ.
Đến lúc này, sự điềm tĩnh vốn có đang dần mất đi, những đôi chân cũng đang dần mệt mỏi.
Fc già Gia Kỳ chuyển sang chơi bóng chuyền nhưng không đươc trọng tài chấp nhận.
Sau 2 tình huống chơi bóng bằng tay Văn Nghĩa đựơc trọng tài cho ra nghỉ sớm hơn dự kiến. Với việc bị dẫn bàn, lại còn chơi thiếu ngừơi đội già khó có thể làm được gì hơn được. Nhưng từ đó đến hết trận,2 đội cũng kịp có thêm cho mình mỗi bên 1 bàn.
Và tỉ số chung cuộc là 3-2, chiến thắng dành cho đội trẻ. Những ánh mắt đượm buồn, những đôi chân nặng trĩu,bởi lẽ các cầu thủ già của Gia Kỳ hiểu rất rõ sự khắc nghiệt của thời gian.thời gian đã lấy đi của họ rất nhiều thứ, bao gồm cả tuổi trẻ. Chân đã chùn, gối đã mỏi đã đến lúc nhường lại sân cho các cầu thủ trẻ của Gia Kỳ.
Nguồn:Đình Hào