07/07/2014
Trận chung kết ICFOOD 2014 giữa Chosun và SKVN.
"Trước khi trận chung kết diễn ra, không ai có thể nghĩ ra một kịch bản hấp dẫn đầy kịch tính như thế cho trận chung kết này. Chúng ta chấp nhận ở ‘cửa dưới’ khi quyết định sử dụng chiến thuật ‘xe bus 2 tầng’. Nhưng khi trận đấu diễn ra có lẽ một số người ngoài sân nghĩ rằng các cầu thủ không tuân theo chiến thuật từ đầu của HLV bởi họ liên tục tấn công và dồn ép đối thủ. Thật đáng tiếc chúng ta lại bị thủng lưới trước. Lúc này có lẽ nhiều người nghĩ tới một kết cục ‘nguyễn y vân’ khi Chosun liên tục vô địch các giải gần đây và hầu như không có đối thủ trong mọi giải đấu. Các SKVNians thì không nghĩ như vậy, họ dồn lên tấn công và điều mong đợi đã tới. Một pha đột phá mạnh mẽ của Văn Công bên cánh phải vào vòng 16m50, hậu vệ đội bạn không còn cách nào khác là phạm lỗi và trọng tài đã không ngần ngại cho SKVN hưởng phạt đền. (Tôi muốn nói thêm về quyết định của trọng tài để thấy trọng tài rất có chuyên môn và công tâm: khi xác định phạm lỗi trọng tài thổi phạt và chỉ tay vào vị trí phạm lỗi chứ không phài vào chấm phạt đền, sau đó ông chạy ra vị trí phạm lỗi và xác định vị trí đó nằm trong vòng 16m50 lúc đó trọng tài mới xác định đó là quả penalty cho SKVN). Tiếp đà hưng phấn SKVN lao lên dồn ép đối thủ. Sau những pha phối hợp đẹp mắt, tiền vệ trung tâm Hoàng Minh đã xử lý tinh tế trước khi cứa lòng ghi bàn thắng tuyệt đẹp làm nổ tung cầu trường.
Bị dẫn ngược lại sau khi ghi bàn trước, hiệp 2 của trận đấu thể hiện sự quyết tâm cao độ của đối thủ. Họ muốn chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà họ đã không có đối thủ 2-3 năm liên tiếp. Nhưng SKVN đã cho thấy bản lĩnh của mình khi bình tĩnh chống trả. Khi trận đấu trôi dần những phút cuối, trước sự tấn công dồn dập của đối thủ, trung vệ Huỳnh Đức đã phạm lỗi với đội bạn và nhận thẻ vàng thứ 2 (Trọng tài chính đã không nhớ phạt anh 1 thẻ vàng trước đó nên không rút thẻ đỏ, tuy nhiên sau đó trọng tài biên phát hiện và báo cáo với trọng tài chính và để cho công tâm trọng tài chính quyết định xuống hỏi Huỳnh Đức, anh đã rất dũng cảm nói “yes”. Một cử chỉ cực kỳ fairplay). Nhưng trận đấu kịch tính chưa dừng lại ở đó, trước khi BTC đọc tên đội vô địch vài giây thế trận đã được cân bằng. Một pha tạt bóng khá đơn giản của đội bạn nhưng trung vệ xuất sắc Toan Nguyen đã lập hatrick cho hàng hậu vệ trong giải đấu này bằng 1 pha chạm bóng bằng đầu đầy tinh tế. Hai hiệp chính kết thúc với tỷ số 2-2. Lúc này bản lĩnh thực sự của các nhà vô địch mới được thể hiện rõ nét nhất qua màn “đấu súng” cân não. Hoan Bom, Khánh Trắng, Toàn, Duy và đội trưởng Trung đã lần lượt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khi thủ môn Lanh đã cho thấy cái duyên của mình, anh đã xuất sắc đẩy được quả penalty thứ 3 của đối thủ. Và, VÔ ĐỊCH!!!" - Trích bình luận của VVN.